Chen nhau đi đền Đức Thánh Cả dù bụi bay mù mịt

Một di tích cấp quốc gia thu hút rất nhiều khách thập phương đến chiêm bái vào dịp đầu xuân nhưng phải đi qua bãi khai thác đá bụi mù mịt và nguy hiểm.
Chen nhau đi đền Đức Thánh Cả dù bụi bay mù mịt - ảnh 1

Chen nhau vào đền Đức Thánh Cả (ảnh: Hồng Chuyên)

Theo các tài liệu lịch sử, đền Đức Thánh Cả nằm trên địa phận thôn Hữu Vĩnh, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, còn gọi là Đền Thiên Vựng. Đền được xây dựng cách đây 1.500 năm, thờ Thần là vị tướng “Nhất phẩm Đại vương” triều tiền Lý Nam Đế. Năm 1991, Đền Đức Thánh Cả được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa quốc gia. Phía ngoài có cổng đền và tường bao quanh, phía trong là hai dãy hành lang, nhà đại bái, nhà hậu cung. Tòa hậu cung có chín rồng chầu.

Trong đền còn lưu giữ được toàn bộ hệ thống hoành phi, câu đối sơn son thiếp vàng, khảm trai có giá trị của các quan đại thần. Trong đó, có câu đối của nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn Thượng Hiền, Tiến sĩ khoa Nhâm Thìn.

Tuy nhiên, con đường đi vào đền lâu nay không được tu sửa, lại là đường đi chung với bãi khai thác đá. Khách hành hương đi lễ không chỉ phải đối mặt với cảnh tượng bụi bay mù mịt mà còn đối mặt với nguy hiểm rình rập từ bãi đá. Bên cạnh đó việc bắt chẹt, chặn khách, tình trạng hàng quán nhếch nhác, ăn xin chèo kéo ở khu vực cửa đền diễn ra ngày càng trầm trọng. Chặn khách gửi xe lên đến 20 nghìn đồng/ xe máy thời gian khoảng vài tiếng.

Chen nhau đi đền Đức Thánh Cả dù bụi bay mù mịt - ảnh 2

Để vào được đền Đức Thánh Cả phải đi qua bãi đá đang khai thác rất nguy hiểm (ảnh: Hồng Chuyên)

Chen nhau đi đền Đức Thánh Cả dù bụi bay mù mịt - ảnh 3

Đường vào đền là bãi đá, xe tải đi nhiều bụi đá bay mù mịt, người dân Kim Bảng lập chắn thu tiền ô tô (ảnh: Hồng Chuyên)

Chen nhau đi đền Đức Thánh Cả dù bụi bay mù mịt - ảnh 4

Bụi đá mù mịt con đường vào đến Đức Thánh Cả (ảnh: Hồng Chuyên)

Chen nhau đi đền Đức Thánh Cả dù bụi bay mù mịt - ảnh 5

Bụi trắng xóa lùm cây (ảnh: Hồng Chuyên)

Chen nhau đi đền Đức Thánh Cả dù bụi bay mù mịt - ảnh 6

Cửa đền như chợ bán ốc trai, nhếch nhác (ảnh: Hồng Chuyên)

Chen nhau đi đền Đức Thánh Cả dù bụi bay mù mịt - ảnh 7

Có nhiều người ăn xin, có cả những người thanh niên khỏe mạnh như thế này tại khu vực cửa đền (ảnh: Hồng Chuyên)

Đền Đức Thánh Cả nằm ở địa phận giáp ranh giữa tỉnh Hà Nam và Tp Hà Nội. Toàn bộ khu vực 1 của đền có diện tích 20.870m2 thuộc huyện Ứng Hòa, Hà Nội, nhưng khu vực 2 và 3 của di tích (vành đai bảo vệ di tích) lại thuộc thôn Vĩnh Sơn, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Bởi vậy, du khách muốn vào di tích đền Đức Thánh Cả phải đi qua địa phận đất của huyện Kim Bảng (Hà Nam). 

Phía trong đền, do Thôn Hữu Vĩnh (xã Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Nội) quản lý các dịch vụ đều được thông báo công khai qua loa. Nhưng phía ngoài đền nằm trên địa bàn huyện Kim Bảng tình trạng nhộn nhạo vẫn tiếp diễn. 

Để bảo tồn di tích, đảm bảo tính mĩ quan di tích cấp quốc gia, thu hút đông khách thập phương lễ bái đầu năm và đảm bảo sức khỏe tính mạng cho khách hành lễ, thiết nghĩ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phải vào cuộc để hòa giải những tranh chấp và lập lại trật tự tại ngôi đền nổi tiếng, di tích cấp quốc gia này.

Hồng Chuyên

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !