Cầu thủ Sunderland trả lại tiền cho fan vì để thua Southampton 8-0
![]() |
Đội trưởng đội Sunderland John O'Shea cảm ơn sự cổ vũ từ người hâm mộ mà họ nhận được trên sân St Mary. |
Hơn 2.500 cổ động viên đã đi một chuyến đường dài để đến bờ biển phía nam hôm thứ Bảy vừa qua sẽ được nhận lại tiền vé vào sân hoặc thay vào đó sẽ quyên góp toàn bộ số tiền cho trại trẻ mồ côi Grace House của thành phố.
Đội trưởng đội Sunderland John O’Shea nói rằng: “Dù thắng dù thua thì chúng ta vẫn là một đội, gồm các cầu thủ, nhân viên và cổ động viên. Tuy nhiên, chúng tôi muốn thể hiện lòng biết ơn đến những cổ động viên không quản đường xa đã đến cổ vũ và ở lại với chúng tôi đến tận phút cuối”.
Huấn luyện viên Gus Poyet nói trận thua hôm thứ bảy là trận thảm bại nhất của Sunderland trong 32 năm qua và thừa nhận “không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thất bại đáng xấu hổ nhất trong sự nghiệp bóng đá của tôi”.
Thủ thành Vito Mannone lập tức đưa ra ý kiến đó ngay sau trận thua kinh hoàng đã khiến anh phải vào lưới nhặt bóng tới 8 lần, 2 trong số đó là lỗi do đồng đội của anh gây ra.
Đề xuất này sẽ khiến các cầu thủ tốn hơn 60.000 bảng Anh (gần 97.000 USD). Các cổ động viên có thể nhận tiền bồi thường bằng cách trả lại vé trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến hết 17h ngày 5/11.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin của The Guardian - một nhật báo được phát hành hàng ngày ở Anh, thành lập năm 1821.