Giữa tiết trời oi ả, nhiều người thở phào nhẹ nhõm khi đi chăm sóc người nhà chữa bệnh tại BV Hữu nghị Việt - Đức lại được ở luôn trong khuôn viên bệnh viện rất tiện lợi. Điều đặc biệt, mỗi giường bệnh thuê một ngày đêm chỉ mất 15.000 đồng.
Vừa qua, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã cho khánh thành khu tiện ích cho bệnh nhân. Trong đó đáng chú ý là khu nghỉ trọ giá rẻ cho người nhà bệnh nhân được xây dựng ngay bên trong khuôn viên của bệnh viện.
GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức cho biết, mỗi người bệnh có từ 2 đến 4 người nhà đi theo. Do đó, người nhà bệnh nhân thường phải thuê nhà ở ngoài với giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/ngày đêm. Với những gia đình phải trông bệnh nhân lâu dài sẽ gặp khó khăn về kinh tế.
Xuất phát từ thực tế đó, bệnh viện xây dựng khu nhà nghỉ trọ 2 tầng cho người nhà bệnh nhân. Khi ở trong nhà trọ của bệnh viện, người nhà bệnh nhân chỉ phải đóng 15.000 đồng/giường/ngày đêm nhưng được nằm nghỉ, tắm giặt, có phòng vệ sinh sạch sẽ, phòng có hệ thống làm mát, quạt và thiết bị chiếu sáng.
Khu nhà lưu trú 2 tầng với kinh phí hơn 3 tỷ đồng trích từ ngân sách của bệnh viện có diện tích 400m2, số lượng giường là 194 giường để người nhà bệnh nhân nghỉ ngơi.
Số tiền người dân đóng được tính theo giường.
Các giường tầng được trang bị đầy đủ chiếu, màn, hệ thống quạt điện mát mẻ. Giữa tiết trời oi ả, người nhà đi chăm bệnh nhân cũng bớt cực hơn.
Khu nhà nghỉ trọ giá rẻ cho bệnh nhân và người nhà trong khuôn viên Bệnh viện Việt Đức thoáng đãng và rất sạch sẽ.
Theo chia sẻ của quản lý khu nghỉ trọ, nhu cầu của người nhà bệnh nhân thuê trọ tại khu lưu trú luôn ở mức cao điểm. Toàn bộ 194 giường bệnh luôn trong tình trạng kín chỗ.
Bà Vũ Thị Trúc đưa con đến bệnh viện điều trị vật lí trị liệu, phục hồi chức năng vào cư trú ở khu nghỉ trọ này khoảng 2 tuần nay. Bà Trúc cho biết, trước đây 2 mẹ con phải thuê trọ ở gần ngõ Huyện rất xa bệnh viện, khó khăn cho việc đi lại.Khi chưa có nhà lưu trú này, mỗi ngày bà Trúc ở trọ bên ngoài khu vực xung quanh BV mất khoảng 150-200.000 đồng/ngày. Chưa kể nhà trọ chật hẹp, đông đúc người, nóng bức vào những ngày hè. Nay có khu nhà trọ này thì người nhà bệnh nhân ở xa tiện hơn rất nhiều mà lại rất rẻ.
Khu nhà trọ giá rẻ này được coi là một công trình nhân đạo mà các y, bác sỹ Bệnh viện Việt Đức dành tặng cho người nhà bệnh nhân đến điều trị.“Chúng tôi sẵn sàng bù lỗ với mong muốn góp phần giảm bớt nỗi vất vả cho người nhà bệnh nhân”, GS.TS Trần Bình Giang cho biết thêm.
Bà Đặng Thị Thảnh (Phú Xuyên, Hà Nội) đưa người nhà lên chữa trị chấn thương do tai nạn lao động cho biết, phần lớn những người nhập viện tại bệnh viện là những gia đình nông dân khó khăn, viện phí nhiều khi còn khó để xoay xở, chưa kể đến việc phải thuê trọ bên ngoài chi phí đắt đỏ. Việc có một khu nhà trọ giá rẻ lại sạch sẽ như thế này là sự chia sẻ của bệnh viện đối với bệnh nhân, giúp san sẻ những gánh nặng cùng người bệnh.
Bà Phạm Thị Tuyết (Bình Lục, Hà Nam) phấn khởi chia sẻ: "Con gái tôi đang điều trị tại đây, mặc dù ở viện đã có chồng nó chăm sóc nhưng tôi vẫn lên để hỗ trợ thêm. Nhưng vì cháu còn nhỏ ở nhà không có người trông nên tôi đưa cháu lên theo, 3 người chỉ thuê 1 giường nhưng cũng chỉ phải đóng 15.000 đồng/ngày, tính ra mỗi người chỉ mất 5.000 đồng mà lại sạch sẽ, lịch sự, mát mẻ.Giờ được ở trong nhà trọ này thì mừng quá, ở đây còn sạch hơn ở nhà mình".
Anh Phạm Quang Sang (Phú Xuyên, Hà Nội) cùng mẹ nhập viện từ khi khu nghỉ trọ lập ra. Anh Sang cho biết mình bị tai nạn lao động, ngã từ tầng 3 xuống bị vỡ xương gót chân. Anh cho biết, khu nghỉ trọ này tiện lợi cho bệnh nhân, các y bác sỹ lại tận tình, chu đáo.
Công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại khu nghỉ trọ cũng được tăng cường với đầy đủ thiết bị từ bình chữa cháy, lăng vòi, đến còi báo...
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.