Cấm vận 35 nhà ngoại giao Nga: Đòn bumerang đả thương chính nước Mỹ
![]() |
Tổng thống Mỹ Obama |
Mới đây, chuyên gia Dimitri Simes và nhà chính trị học Paul Saunders đã có bài phân tích trên tạp chí National Interest của Mỹ. Trong bài viết họ cho rằng, những động thái của ông Barack Obama trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống không những không bảo vệ được lợi ích đất nước, mà chỉ để lại những khó khăn cho người kế nhiệm Nhà trắng của ông là Tân Tổng thống Donald Trump, và hơn thế nữa nó còn gây tổn hại cho chính bản thân nước Mỹ.
Và việc ông Obama công bố các lệnh trừng phạt chống Nga với lý do nước này "can thiệp vào cuộc bầu cử" đã được các nhà báo đem ra làm dẫn chứng cho lập luận này.
Ông Obama cho biết, các cuộc tấn công mạng đã bị chặn đứng nhưng không đưa ra được bằng chứng về tác động của các cuộc tấn công này đối với kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Do đó, tác giả bài viết nhận định rằng việc cáo buộc Nga can thiệp là vô nghĩa. Trong tình thế này, không nên vội vàng ra lệnh trừng phạt, mà nên chờ đến khi cuộc điều tra kết thúc và trao quyền cho ông Trump giải quyết vấn đề này.
Và nếu giả định những cáo buộc Nga can thiệp gây ra hậu quả trầm trọng, thì một lần nữa các biện pháp của ông Obama không thể coi là tương ứng được. Việc trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các sĩ quan của cơ quan an ninh liên bang FSB và lực lượng đặc nhiệm GRU của Nga không gây tổn thất hay ảnh hưởng đến nước này. Tác giả nhấn mạnh rằng, các điệp viên cao cấp của Nga thừa thông minh để không đến Mỹ hay mua bất động sản tại Hoa Kỳ. Do đó, các biện pháp trừng phạt của ông Obama chỉ mang ý nghĩa của một hành động tượng trưng.
Năm 1983 khi một máy bay Boeing chở khách Hàn Quốc bị bắn hạ trên bầu trời Liên Xô, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Ronald Reagan đã được cố vấn về việc cấm các nhà ngoại giao sử dụng nhà nghỉ ở khu vực ngoại ô của cơ quan thường trực tại New York và Đại sứ quán tại Washington DC. Nhưng sau đó, ông Reagan đã từ chối lời khuyên này, bởi một bước đi nhỏ như vậy không thể ảnh hưởng đến chính sách của Liên Xô.
Những điều được cho là nhỏ nhặt với ông Reagan, thì lại được cho là lớn lao với ông Obama. Bài báo nhắc lại rằng trong chiến dịch tranh cử của mình vào năm 2012, chính ông Obama đã chỉ trích đối thủ Mitt Romney bởi ông này giữ vững quan điểm của thời Chiến tranh Lạnh.
![]() |
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Obama. |
Hơn nữa, Mỹ sẽ mất nhiều hơn nữa nếu để suy thoái quan hệ với Nga, bởi những căng thẳng chính trị sẽ ảnh hưởng đến việc hợp tác hiệu quả của hai nước trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Tác giả Symes và Saunders nhận xét rằng, vì những lý do đó mà hành động của ông Obama sẽ gây nguy hiểm cho cuộc sống của người dân Mỹ mà không mang lại bất kỳ lợi ích chính trị rõ ràng nào đối với đất nước này.
Việc hạ điểm của đối thủ chính trị là việc làm nhỏ nhặt, có thể dẫn đến những thiệt hại cho lợi ích quốc gia Hoa Kỳ. Tờ báo kết luận rằng Tổng thống Obama đã làm một việc bất lợi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hành động cao tay khi không hề đáp trả.
Ngày 29/12 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 9 tổ chức và các cá nhân người Nga, bao gồm các cán bộ của cơ quan FSB và GRU. Chính quyền Mỹ đã ra lệnh trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga.
Bộ Ngoại giao Mỹ công bố tổng cộng 35 nhà ngoại giao Nga tại Mỹ có những hoạt động không phù hợp với thân phận ngoại giao đã được yêu cầu rời khỏi Mỹ cùng với gia đình trong vòng 72 tiếng. Ngoài ra, Mỹ cũng đóng cửa hai cơ sở giải trí do Chính phủ Nga sở hữu tại Mỹ. Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Obama cũng công bố một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào hai cơ quan tình báo chủ lực của Nga là Cơ quan Tình báo Quân đội (GRU) và Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) cùng một số cá nhân liên quan.
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng, Moscow sẽ không áp dụng những hành động tương tự đối với các nhân viên ngoại giao Mỹ.
Các hãng thông tấn Nga đưa tin, một máy bay chở 35 nhà ngoại giao Nga bị Washington trục xuất với cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đã rời Washington ngày 1/1.