Sáng nay (23 tháng Chạp), người dân Hà Nội ra sông hồ thả cá tiễn ông Công ông Táo về trời. Tuy nhiên, năm nay lượng người ra thả cá ít hơn so với mọi năm, người dân cũng có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.
Chiều 18/8, tại một góc hồ gần khu cổng chính Công viên Yên Sở, phía giáp với đường Vành đai 3, xuất hiện nhiều cá rô phi chết nổi, theo gió trôi dạt sát mép cỏ. Nhiều con có hiện tượng thối rữa, bốc mùi hôi thối khiến nhiều người phải bịt mũi khi đi qua khu vực này.
Theo ghi nhận của PV Infonet, chiều ngày 13/7, tại đoạn đầu đường Hoàng Quốc Việt về phố Nguyễn Đình Hoàn xuất hiện nhiều xác cá chết. Trước đó, trong hai ngày 9 và 10/7, Công ty Thoát nước Hà Nội đã xả hơn 1 triệu m3 nước từ Hồ Tây ra sông Tô Lịch, khiến màu nước con sông này gần như 'lột xác'.
Đây là khẳng định của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội về nguyên nhân tình trạng cá chết tại hồ Văn Chương (quận Đống Đa) trong mấy ngày qua.