Bỗng dưng mất trợ cấp 20 năm chế độ thương binh!
Sự việc được ông Nguyễn Cảnh Chung, sinh năm 1959 (nguyên quán Nghệ An) phản ánh đến báo điện tử Infonet, sau một thời gian dài chờ đợi câu trả lời của Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội (LĐ-TB-XH) quận 1 nhưng không có kết quả.
![]() |
Ông Nguyễn Cảnh Chung đang trình bày sự việc với PV |
Ông Chung nguyên là chiến sĩ Đồn biên phòng số 6, Công an nhân dân vũ trang tỉnh bộ An Giang thuộc Bộ Nội vụ (nay là Bộ đội biên phòng) đóng tại Vĩnh Hội Đông (An Phú, An Giang) đã chiến đấu 5 năm (từ năm 1976 đến năm 1980) với quân Khơ-me đỏ tại mặt trận phía Tây Nam.
Trong khoảng thời gian này ông đã bị hàng chục vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể. Thậm chí lần bị thương cuối cùng của ông nặng đến nỗi đơn vị đã cho ông vào danh sách liệt sĩ.
Tại giấy chứng nhận thương binh, số 1759 cấp ngày 09/10/1993, ghi rõ ông Nguyễn Cảnh Chung là thương binh loại A, thương tật hạng 2/4 (61%), với vết thương thấu não, động kinh lớn. Vết thương hai tai do sức ép, hai vết thương mông trái, đầu gối phải còn mảnh ảnh hưởng tới vấn động hai chi.
Ông còn cho biết thêm, vì lo sợ không được ở trong lực lượng để tiếp tục chiến đấu, không được đi học ở các trường Đại học nên khi giám định thương tật ông đã không giám định một số vết thương như hư mắt trái, gãy xương chày chân phải, bể mâm chày đầu gối phải…
Theo quy định, với tỉ lệ thương tật như vậy, ông Chung sẽ được nhận trợ cấp theo chính sách của Nhà nước. Trên thực tế trước khi nghỉ hưu (từ tháng 11/1993 trở về trước) ông Chung vẫn được nhận tiền trợ cấp hàng tháng tại phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM).
Tuy nhiên bắt đầu từ khi ông chuyển chế độ thương binh về phường Cầu Ông Lãnh (quận 1) thì ông chỉ nhận được số tiền này chừng 3 tháng (quý 1/1994) và sau đó bị cắt hẳn cho đến nay đã là gần 20 năm.
Vào thời điểm đó ông khẳng định không nhận được bất kỳ một văn bản, quyết định nào từ Phòng LĐ-TB-XH quận 1 có nội dung liên quan đến việc này.
Không những thế các ngày 27/7 trong hai năm 2011 và 2012 cùng Tết Nguyên đán 2012 ông Chung cũng không nhận được chế độ chăm lo của TP.
Đã nhiều lần ông Chung đem thắc mắc này tới Phòng LĐ-TB-XH quận 1 nhưng cán bộ nơi này vẫn bảo “chú phải chờ”. Ngay cả khi ông lên trực tiếp Sở LĐ-TB-XH TP cũng không mang lại kết quả.
Trước đó, vào thời điểm nghỉ việc (tháng 12/1993) ông Chung là kỹ sư bậc 3 với mức lương 359đ/tháng và chỉ được nhân với hệ số 45% do đó rất thấp. Lại thêm việc ông không nhận được tiền trợ cấp nên gia đình ông đã phải xoay sở rất khó khăn trong một thời gian dài.
Hiện tại ông Chung cũng đang phải sống nhờ tại nhà người em ở đường Võ Văn Kiệt, quận 1, TP.HCM.
Trao đổi với PV Infonet về vấn đề này, bà Châu Thị Bế - cán bộ phụ trách chính sách (Phòng LĐ-TB-XH quận 1) cho biết bà mới về nên hiện tại chỉ nắm những thông tin ban đầu về sự việc của ông Chung.
Theo đó phòng có nhận được lá đơn gần nhất của ông Chung vào ngày 13/11/2013, và hiện tại Phòng đang phối hợp cùng Sở LĐ-TB-XH TP.HCM tiến hành xác minh trường hợp này.
Tuy nhiên bà Bế cũng cho biết hiện tại chưa thể xác định thời hạn sẽ có văn bản trả lời cho ông Chung, bởi việc này còn phụ thuộc vào nhiều thủ tục liên quan khác.
“Nhiều khi tôi cứ nghĩ quẩn mình là thương binh giả được hưởng chế độ, thật là một sự trớ trêu, bất công và xấu hổ. Cũng là thương binh đổ mồ hôi, xương máu như các đồng đội mà chẳng có gì, nhiều khi mọi người lại còn mỉa mai, khinh bỉ chế nhạo tôi vì cho rằng tôi nói dối” – thương binh Nguyễn Cảnh Chung.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này đến bạn đọc.