Ngày 4/4, ông Đoàn Ngọc Hải đã tới xử lý bồn hoa và những chậu cây đặt lấn ra vỉa hè của khách sạn Majestic - đây là khách sạn 5 sao có từ năm 1925, nằm ở góc đường Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM.
Ngày 4/4, ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn lập lại trật tự đô thị tiếp tục đi xử lý các trường hợp vi phạm. Trong buổi làm việc này đoàn tới đường sách Nguyễn Văn Bình - nơi từ năm 2016 đã trở thành khu vực đi bộ và dành cho những người ham mê đọc sách. Tuy nhiên khi đến đây ông Hải vẫn cho rằng có những vấn đề cần xử lý.
Theo đó ông đề nghị lãnh đạo phường kiểm tra giấy phép của 3 ki ốt nằm trên lề đường Công xã Paris và kiểm tra cả các bục gỗ lắp đặt xung quanh các thân cây - là nghế ngồi nghỉ cho những người đi bộ. "Cây cũng cần phải thở chứ?" - ông nói.
Chính vì vậy ông yêu cầu các quán cà phê phải trình ra được giấy phép xây dựng những bục gỗ này, nếu không ông sẽ cưỡng chế tháo dỡ như những trường hợp vi phạm khác. "Nếu có giấy tờ thì bọn em trình ra đây, không là anh hốt hết đó!" - ông Hải "cảnh báo".
Tuy nhiên sau gần 30' lục tìm hồ sơ, đại diện quán cà phê chỉ tìm được bản vẽ mà không tìm được giấy phép, trong khi người chủ chưa kịp đến. Với tình huống này ông Hải cho thời gian để tìm và nhấn mạnh sẽ quay lại xử lý sau.
Cũng trong ngày 4/4 ông Hải đã tới xử lý bồn hoa và những chậu cây đặt lấn ra vỉa hè của khách sạn Majestic - đây là khách sạn 5 sao có từ năm 1925, nằm ở góc đường Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng.
Bồn hoa của khách sạn này trải dọc theo hai mặt tiền của với thảm cỏ xanh khá đẹp mắt.
Tuy nhiên theo ông Hải bồn hoa đã nằm ra phần vỉa hè của người đi bộ, do đó vẫn phải cưỡng chế tháo dỡ.
Sau đó đại diện khách sạn xin tự xử lý trong ngày nhưng ông Hải không đồng ý. Ông cho rằng mình đã làm việc 2 tháng nay nên không thể du di thêm nữa. Ngay sau đó ông chỉ đạo các công nhân phá dỡ và nhấn mạnh khách sạn sẽ phải trả những chi phí này.
Tới chiều cùng ngày toàn bộ bồn hoa đã bị dọn đi.
Lối đi đã được mở rộng gần gấp đôi so với trước đây.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.
“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.