Biển người cúng giải hạn ở đình Phúc Khánh, cảnh sát phân luồng không hết tắc

Mặc dù rất nhiều cảnh sát, lực lượng hỗ trợ làm nhiệm vụ phân luồng nhưng quãng đường trước cửa Tổ đình Phúc Khánh vẫn đông nghịt người, các phương tiện không thể di chuyển qua khu vực này được do người dân ngồi cúng giải hạn quá đông.

Tối qua (14 tháng Giêng âm lịch) rất nhiều người đã tới Tổ đình Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội) để cúng giải hạn.

Do lường trước được số người đến cúng giải hạn sẽ rất đông nên hàng trăm cảnh sát cùng lực lượng hỗ trợ đã có mặt từ sớm, làm nhiệm vụ phân luồng, quây khu vực để người dân không vào được Tổ đình Phúc Khánh vẫn có chỗ ngồi.

Trước thời điểm làm lễ, lực lượng chức năng đã quây khu vực bằng rào sắt để người dân ngồi cúng giải hạn và vẫn để lại một phần đường cho các phương tiện di chuyển.

Rất đông cảnh sát và lực lượng hỗ trợ đã đứng thành "hàng rào mềm" để phân luồng giao thông.

Mặc dù chưa đến giờ làm lễ nhưng khu vực dành cho người ngồi cúng giải hạn đã chật cứng.

Phía trên cầu vượt Ngã Tư Sở, lực lượng chức năng liên tục phải làm việc, nhắc nhở người dân không dừng lại làm lễ trên cầu.

Càng đến giờ làm lễ, lượng người đổ về trước của Tổ đình Phúc Khánh càng đông.

Nhiều người vẫn tranh thủ dừng xe máy làm lễ trên cầu vượt Ngã Tư Sở trước khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở.

Những người không chen vào được khu vực làm lễ vẫn ngồi từ xa vái vọng vào Tổ đình Phúc Khánh.

Mặc dù rất cố gắng nhưng khi bắt đầu vào giờ làm lễ, đoạn đường trước của Tổ đình Phúc Khánh vẫn ùn tắc do lượng người đổ về quá đông

Nhiều người dân hiếu kỳ đứng trên cầu vượt Ngã Tư Sở chụp lại cảnh ùn tắc này.

Do lượng người đến Tổ đình Phúc Khánh quá đông nên ban tổ chức đã bố trí rất nhiều điểm trông giữ xe miễn phí.

Cuối buổi lễ, như thường lệ người dân đến xin lộc nhà chùa được phát tại 3 điểm xung quanh Tổ đình Phúc Khánh.


Hoàng Nam
Từ khóa: đình phúc khánh cũng giải hạn phân luồng ùn tắc cũng giải hạn đình phúc khánh tổ đình phúc khánh

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !