Bác sĩ Kent Brantly, một trong hai người Mỹ bị nhiễm Ebola đang được điều trị ở bệnh viện Atlanta nói rằng “tôi đang khỏe lên từng ngày”.
Brantly đang được điều trị ở Đại học Emory, Mỹ cùng với Nancy Writebol, một nhân viên y tế khác cũng bị nhiễm Ebola. Chồng của Writebol nói với báo chí rằng cô ấy giờ đang khỏe lên và thậm chí có thể uống được một cốc cà phê Starbuck.
Bác sĩ Kent Brently, bệnh nhân người Mỹ có kết quả dương tính với Ebola. Ảnh: Samaritan's Purse
Brantly nói: “Tôi viết những dòng này khi đang điều trị ở bệnh viện của trường Đại học Emory. Tại đây, tôi được điều trị trong môi trường tốt nhất. Tôi đang khỏe lên từng ngày. Cảm ơn Chúa đã thương xót khi thấy tôi đang vật lộn với căn bệnh khủng khiếp này. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới những người đang cầu nguyện cho tôi cũng như cho Nancy và những người khác đang nhiễm Ebola tại Liberia và Tây Phi”.
Tình hình sức khỏe của cả hai bệnh nhân người Mỹ sau khi nhận thuốc thử nghiệm Ebola đang cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, các nhân viên y tế Mỹ cho rằng vẫn còn quá sớm để có thể đưa ra kết luận cho loại thuốc này. Không ai biết được liệu nó sẽ có tác dụng điều trị Ebola hay lại đem kết quả ngược lại bởi hiện tại, vẫn chưa có loại thuốc chữa trị chính thức cho Ebola.
Ebola được coi là virus nguy hiểm có khả năng gây bệnh tử vong cao. Thời gian ủ bệnh từ 20-21 ngày. Các triệu chứng đi kèm với bệnh Ebola là sốt, đau đớn, khó chịu, nôn mửa, tiêu chảy, nôn và khạc ra máu.
Virus không lây truyền qua không khí nhưng có thể hoàn toàn lây nhiễm nếu tiếp xúc qua đường máu, bài tiết hoặc qua đường tình dục với người bệnh; thậm chí, căn bệnh cũng có thể bị lây nhiễm nếu tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh.
Bác sĩ Kent Brently và nhà truyền giáo người Mỹ Nancy Writebol bị nhiễm Ebola đang dần ổn định nhờ thuốc thử nghiệm Ebola (ZMapp). Hiện vẫn chưa chắc chắn liệu loại thuốc này có hiệu quả thực sự hay không. Nhưng trước mắt, hai bệnh nhân người Mỹ vẫn đang tiếp tục chiến đấu giành lại sự sống từ căn bệnh quái ác này.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.
“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.