Bênh "bồ" trẻ khiến lộ chuyện động trời giết 2 mạng người

Trước hành vi bênh "bồ" của bố, chiều hôm sau Phong tìm đến công an tố cáo. Không chỉ “tố” bố là người đẩy chú họ khiến ông này ngã và tử vong mà Phong còn “khơi” ra một chuyện động trời khác, chính ông Phan là thủ phạm đánh chết bà Lan rồi dựng hiện trường giả, tạo chứng cứ ngoại phạm.
Mấy ngày chỉ vì chuyện tiền nong mà hai bố con Phong căng thẳng với nhau. Cần tiền gấp nên Phong quyết định về nhà thuyết phục bố một lần nữa cho bán đất hoặc mượn bìa đỏ. Về đến nhà, thấy cổng khóa chặt, Phong bấm điện thoại di động gọi cho bố. Không ngờ, từ máy bên kia, ông Phan chửi mắng anh như tát nước. Phong hiểu, ông Phan nóng giận bởi biết anh về nhà lại mè nheo chuyện tiền nong, nhà đất. Tuy nhiên Phong nín nhịn, vào mấy nhà hàng xóm gần đó chơi loanh quanh chờ bố về.

Bênh
Bị cáo Phan trước tòa

Khoảng hơn 2 tiếng sau, ông Phan trở về, ngồi sau xe máy là Nguyễn Thị T., sinh 1980, ở Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội, “bồ” của bố Phong. Sở dĩ ông Phan công khai mối quan hệ này bởi vợ ông, bà Lan, đã qua đời cách đây hơn một năm. Chỉ nhìn thấy mặt cô “bồ” của bố là Phong đã thấy khó chịu. Cam Thượng tuy thuộc huyện Ba Vì nhưng nằm giáp với Đường Lâm, TX Sơn Tây nên Phong chẳng lạ gì người phụ nữ này. Cô ta có con riêng và là người đàn bà có khá nhiều tai tiếng trong quan hệ trai gái. Sau khi mẹ chết, bố có đi bước nữa cũng là chuyện thương tình, bởi hai anh em Phong đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Vả lại ông Phong mới hơn 50 tuổi, còn khá phong độ.

Tuy nhiên, điều Phong khó chịu là mẹ anh chết, khi mồ chưa kịp xanh cỏ thì bố anh đã cặp kè với người phụ nữ này. Anh em Phong không còn ở chung nên ông Phan công khai đưa T. về ăn ngủ tại nhà. Không chỉ thế, Phong biết ông Phan không muốn bán đất lấy tiền cho con trai đầu tư làm ăn còn một lý do nữa là bởi giành tài sản để lại cho mẹ con người tình.

Vừa gặp nhau ở cổng, Phong đề nghị T. để hai bố con nói chuyện riêng với nhau. Biết ý, T. mượn chiếc Future Neo của ông Phan nói là đi có việc. Hai bố con mở cổng vào trong nhà. Khi Phong vừa ngỏ với ông Phan xem xét lại mối quan hệ với T. thì liền bị mắng té tát. Tủi thân, anh đến trước bàn thờ mẹ thắp hương, kể tội bố bồ bịch, thiếu trách nhiệm với hai con. Tức con trai, ông Phan cũng đến trước bàn thờ vợ thắp hương rồi buông ra nhưng câu rất khó nghe: “Tao thắp cho mày 5 nén nhang để mày khỏi siêu thoát”.

Nghe bố nói thế, Phong giận đến tím mặt. Không thể chịu được, anh nói lại bố. Thế là giữa hai bố con quay ra cãi vã. Tức giận, ông Phan vơ con dao nhọn dùng để gọt hoa quả để dưới bàn thờ đuổi đâm con trai. Hốt hoảng, Phong vội bỏ chạy ra ngoài cổng. Cơn nóng giận bốc lên bừng bừng, ông Phan giật ảnh thờ, bát hương của vợ mang ra sân đập vỡ, châm lửa đốt rồi vào nhà nằm nghỉ.

Bênh
Khoảng sân nơi Phan đã giết 2 người

Còn Phong, sau khi bị bố đánh đuổi, anh chạy sang nhà chú họ là ông Nguyễn Hồng Thanh, sinh 1968, giãi bày những bức xúc. Nghe chuyện cháu, vợ chồng ông Thanh cũng hết sức bất bình nên cùng Phong sang nhà. Khi họ bước vào sân thì ông Lê Văn Tân, người cùng xã, cũng vừa đến chơi. Đúng lúc ấy, T. đi về. Nhìn thấy T. ngồi trên chiếc Future là phương tiện mà bà Lan sử dụng đi lại khi còn sống, Phong tức giận chửi bới rồi vơ chiếc điếu cày xông tới vụt. Cú đánh trúng vào vai T. Khi Phong định vung chiếc điếu cày lên đánh tiếp thì mọi người xô vào can ngăn khiến chiếc điếu rơi xuống nền nhà.

Nghe tiếng ồn ào, từ trong nhà ông Phan chạy ra. Thấy con trai đánh người tình, ông đuổi theo con chửi bới. Phong vội chạy xuống bếp trốn. Đứng gần bếp, ông Thanh và ông Tân can ngăn ông Phan không cho đuổi theo đánh con nữa. Trong cơn tức giận, ông Phan gạt mạnh ông Thanh và ông Tân lấy đường vào bếp tìm con. Không ngờ cú gạt của Phan quá mạnh khiến ông Thanh ngã ngửa, đầu đập xuống sân gạch, bất tỉnh. Thay vì chạy lại xem ông Thanh thế nào thì ông Phan lại bỏ mặc rồi lấy xe máy đèo người tình bỏ đi. Ngay sau đó, ông Thanh được mọi người xúm vào nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do chấn thương sọ não, ông đã không qua khỏi.

Trước hành vi của bố, chiều hôm sau Phong tìm đến Công an xã Đường Lâm tố cáo. Không chỉ “tố” bố là người đẩy chú họ khiến ông này ngã và tử vong mà Phong còn “khơi” ra một chuyện động trời khác, chính ông Phan là thủ phạm gây nên cái chết của bà Lan rồi dựng hiện trường giả, tạo chứng cứ ngoại phạm. Việc bà Lan mất trước đó hơn một năm, bà con ở Đường Lâm chỉ biết bà chết vì vô tình trượt chân ngã vào hòn non bộ giữa sân nhà. Vì thế, điều mà Phong tố giác đã gây chấn động. Ngay sau khi gây nên cái chết của ông Thanh, ông Phan bị CATX Sơn Tây bắt giữ.

Từ lá đơn tố cáo của anh Phong, qua đấu tranh khai thác, ông Phan khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bao gồm việc vô ý làm người em họ tử vong và cả việc ra tay đánh chết vợ, sau đó dựng hiện trường giả. Trước tình tiết mới này, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội và CATX Sơn Tây tổ chức khai quật, khám nghiệm tử thi phát hiện, xương quai hàm và xương sọ nạn nhân bị vỡ, điều đó chứng tỏ bà Lan bị đánh chứ không phải do ngã mà chết. Không chỉ thế, qua lời khai của những người liên quan, cơ quan điều tra còn phát hiện, thu giữ một chứng cứ hết sức quan trọng, đó là “Biên bản cuộc họp nội ngoại họ Quách và họ Lê về việc Quách Văn Phan đánh chết vợ là Lê Thị Lan” được cất giữ trong nhà bố vợ Phan.

Sau 26 năm chung sống, vợ chồng Phan có với nhau 2 mặt con, có cả nếp lẫn tẻ và cả 2 người con đều trưởng thành, có gia đình riêng. Thế nhưng khi đã ở vào tuổi ngũ thập thì ông ta lại sinh ra “chán cơm, thèm phở”. Ông ta ngoại tình với người ngoài còn đỡ, đằng này tằng tịu ngay với cô em dâu còn trẻ, ngoài 30 tuổi mới thật xấu hổ. Chỉ vì chuyện này mà vợ chồng Phan thường xuyên xảy ra bất hòa. Nhiều lần bà Lan tra hỏi nhưng Phan chỉ ỡm ờ, không nhận mà cũng chẳng từ chối.

Đến sáng 30-6-2011, trong khi hai vợ chồng cùng dọn vệ sinh chuồng gà thì chuyện Phan quan hệ với cô em dâu lại được bà Lan khơi lại. Thế là giữa hai vợ chồng xảy ra to tiếng với nhau. Tức mình, Phan xông tới giáng vào mặt vợ một cú đấm. Không chịu thua, bà Lan vung chiếc chổi tre đang cầm trong tay đánh lại. Hai người đuổi đánh nhau rồi Phan rút được thanh gỗ ở giàn trầu trồng trước nhà. Ông ta quay lại giáng liên tiếp 3 nhát vào đầu bà Lan khiến bà ngã sấp xuống, bất tỉnh.

Thấy bà Lan nằm sóng soài trên sân, Phan bỏ vào trong nhà ngồi hút thuốc lào. Ít phút sau, ông ta thấy vợ vẫn nằm im trên sân mới chạy lại kiểm tra thì bà Lan đã chết. Sự việc không có ai chứng kiến nên Phan vụt nảy ra ý nghĩ, dựng hiện trường giả để trốn tội. Vội bế thốc bà Lan lên, Phan mang bà đặt nằm sấp về phía hòn non bộ rồi ông ta lấy cột bê tông đè lên lưng và đầu. Sau đó, Phan vào nhà lấy một chiếc chậu nhựa để bên cạnh bể cá. Như vậy, hiện trường giả được dựng lên với dụng ý, bà Lan ngã trong khi dọn hòn non bộ bị cột bê tông đổ vào gây tử vong.

“Dàn cảnh” xong, Phan lấy xe máy chạy đi mua 1 bao xi măng. Khi trở về, ông ta đứng ở cổng, cố tình gọi vợ rõ to để hàng xóm nghe thấy, tạo chứng cứ ngoại phạm. Tất nhiên là bà Lan đã chết, còn sống đâu mà trả lời, Phan giả vờ càu nhàu rồi mở cổng vào sân. Dắt chiếc xe máy dựng ở sân, Phan vào “vai diễn”, chạy bổ ra ngoài đường hô hoán mọi người đến cứu vợ. Nghe tiếng tri hô, mấy người hàng xóm vội chạy sang. Thấy Phan khóc lóc nức nở vì bà Lan bị ngã chết, mọi người xô vào giúp rồi báo cho chính quyền. Sau đó, Phan nhanh chóng tổ chức tang lễ, an táng cho người vợ xấu số mà ít người biết rằng, bà chết một cách tức tưởi.
Tuy nhiên, “màn kịch” ấy của Phan không che được mắt mấy người thân của bà Lan. Thấy tử thi có nhiều vết thâm tím bất thường và sân gạch không hề trơn trượt thì mối nghi ngờ ấy càng tăng lên. Tuy nhiên, mọi người chọn cách im lặng để đám tang được tiến hành cho người chết được yên mồ, yên mả. Ngay bản thân Phan cũng cảm thấy day dứt. Chỉ 10 ngày sau khi vợ mất, ông ta tìm đến 2 người cô ruột là các bà Quách Thị Vị và Quách Thị Thìn để kể lại mọi việc.

Hơn 1 tháng, sau ngày bà Lan mất, với những thông tin thu thập được, ngày 7-8-2011, một cuộc họp hai bên nội, ngoại được gia đình vợ Phan đứng ra triệu tập. Có 24 người tham dự cuộc họp, trong đó có 2 bà cô ruột của Phan. Lúc đầu, trước “phiên tòa” đặc biệt này, Phan cũng chối cãi loanh quanh. Sau đó bị mọi người chất vấn, cuối cùng ông ta thừa nhận là người đánh chết vợ và tường trình lại toàn bộ sự việc.

Trước sự việc đã rồi, Phan mong hai họ tha thứ, cho ông ta có cơ hội thờ phụng vợ và chăm sóc con cháu. “Con cúi đầu ngàn vạn lần xin hai bên gia đình và vong hồn người đã khuất tha thứ cho đứa con tội lỗi này” - Phan nói như thế. Hai người con của Phan là Quách Xuân Phong và Quách Thị Lý cũng lên tiếng mong muốn hai họ cho người cha lầm lỡ của họ một cơ hội để sửa sai, chuộc lại lỗi lầm. Vậy là họ hàng hai bên đi đến thỏa hiệp, không đưa vụ việc ra xử lý trước pháp luật. Tuy Phan được “tha bổng” nhưng đổi lại, hai họ “phán” ngoài trách nhiệm chăm sóc gia đình, Phan phải nhượng lại tài sản mấy cây vàng và mảnh đất ngoài quốc lộ 32 cho hai con là Phong và Lý. Hai bên gia đình sẽ tiếp tục theo dõi việc Phan sửa chữa lỗi lầm, nếu không tiến bộ sẽ có biện pháp xử lý.

Sau “bản án” ấy, người ta không thấy Phan ra buôn bán lòng lợn ở ngoài chợ như trước đây mà chỉ ở nhà chăm sóc cây cảnh. Tuy nhiên, chỉ sau đó một thời gian ngắn, Phan đã cặp kè với người tình kém ông ta 20 tuổi. Không chỉ thế, khi Phong đề nghị bố bán mảnh đất mà hai họ đã “phán” cho hai anh em nhưng Phan không đồng ý và vụ án mạng thứ hai xảy ra. Giữa tháng 8-2013, Phan phải ra hầu tòa.

Liên tiếp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, Quách Văn Phan, sinh 1962, ở Đường Lâm, TX Sơn Tây, đã phải nhận bản án tử hình về tội giết người và 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là tử hình. Liên quan đến “phiên tòa” của hai họ, cơ quan điều tra xét thấy người thân của vợ chồng Phan tuy có hành vi không tố giác tội phạm nhưng do nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, vì mục đích hướng thiện của Phan nên chỉ bị đề nghị xử phạt hành chính.

Nguồn: ANHP

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !