Sáng ngày 9/2, trao đổi với phóng viên Infonet, PGĐ Bệnh viện Xanh Pôn Trần Liên Hương cho biết hiện bé vẫn đang tiếp tục hồi sức, tình trạng vẫn nặng, chưa có thông tin mới.
Đằng sau bộ ảnh cô bé lấm lem, ăn mỳ gói bên lề đường là mong muốn giáo dục con về tình yêu thương, sự sẻ chia và trân trọng những gì đang có của người mẹ.
Không có đạo cụ chuyên nghiệp nhưng bà mẹ ở Hà Nội vẫn dành tặng cô con gái yêu một bộ ảnh Trung thu lung linh.
Loạt biểu cảm của bé gái như bặm môi, nhíu mày, chu môi… khiến dân mạng vô cùng thích thú và phải thốt lên rằng: “Ai bảo con gái là thùy mị, nết na?”.