Bắt cá trong cống có khí độc, hai chú cháu gặp nạn
Dự án làm đường Cienco5 chạy từ Hà Đông đi Cầu Giẽ. Đến địa phận giữa xã Bình Minh và Cự Khê chủ đầu tư đã cho làm cống nước chảy để tưới tiêu, dài khoảng 70m.
Do cống dài, đầy nước và bùn, anh Nguyễn Sỹ Tĩnh (SN 1973) thôn Minh Kha (Xã Bình Minh, Thanh Oai, HN) cùng cháu ruột là Nguyễn Sỹ Tuấn Anh phải dùng máy bơm chạy xăng đưa vào cống sâu khoảng 15m để bơm cạn nước rồi bắt cá.
Dù được bơm hết nước nhưng trong cống còn rất nhiều bùn nên anh phải nhoài người vào để bắt cá. Đến giữa cống, do thiếu ô xi, thêm vào đó, cống lâu ngày lại chứa nhiều khí độc… khiến anh Tĩnh gục luôn bên trong.
Tuấn Anh đợi ở ngoài lâu không thấy chú ra, gọi không thấy thưa cũng bò vào trong cống để xem sự tình thế nào. Chưa gặp được chú bên trong cống thì cũng gục mặt xuống bùn… Nhận được tin báo bố Nguyễn Sỹ Tuấn Anh là anh Nguyễn Sỹ Bình đã lập tức tới nơi, lôi được con ra khỏi miệng cống trong tình trạng người tím tái, nôn ra bùn, ra máu…
Khi ông Bình đưa được Nguyễn Sỹ Tĩnh (là em trai) ra ngoài cống thì không thấy cử động. Gia đình lập tức đưa đi viện cấp cứu nhưng không kịp, anh Tĩnh đã tử vong. Đây là bài học cảnh giác cho những người dân vùng quê , do thiếu hiểu biết chui vào cống, hoặc xuống giếng sâu gặp khí độc dễ ngạt thở, nguy hiểm đến tính mạng.