Banglades: Giải cứu 40 người từ đống đổ nát trong tòa nhà sập
Lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa những người may mắn sống sót ra khỏi đống đổ nát từ tòa nhà 8 tầng bị sập hôm 24/4 |
Những hình ảnh được phát sóng trên kênh truyền hình Bangladesh hôm 25/4 cho thấy hoạt động cứu hộ đang diễn ra khẩn trương tại khu vực xảy ra thảm họa sập nhà khiến ít nhất 228 người thiệt mạng. Khả năng con số thương vong sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Theo nguồn tin từ cảnh sát, giới chủ của nhiều nhà máy tại tòa nhà gặp nạn đã phớt lờ cảnh báo về các vết nứt xuất hiện tại đây hôm 24/4. Trước thời điểm xảy ra vụ sập vào sáng sớm hôm 24/4, khoảng 2.000 đang có mặt tại tòa nhà Trung tâm mua sắm Rana thuộc quận Savar, ngoại ô thủ đô Dhaka khoảng 30 km.
Thủ tướng Bangladesh - Sheikh Hasina cho biết những người chịu trách nhiệm trong thảm họa sập tòa nhà 8 tầng sẽ bị khởi tố bao gồm giới chủ các công ty do đã để công nhân tiếp tục vào tòa nhà làm việc bất chấp lời cảnh báo về các vết nứt thay vì yêu cầu sơ tán.
Lực lượng tham gia nhóm cứu hộ bao gồm quân đội, lính cứu hỏa và cả cảnh sát biên giới đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót bằng nhiều phương tiện như máy nâng, dụng cụ đào bới và thậm chí cả bằng tay không.
Theo đó, 40 người đã may mắn được cứu sống sau khi đội cứu hộ nghe thấy tiếng la hét kêu cứu từ trong đống đất đá. 12 người đã được đội cứu hộ giải thoát nhanh chóng và những người còn lại đã được chuyển nước uống cũng như thực phẩm để duy trì sự sống, chờ tới lượt đưa ra khỏi đống đổ nát.
Mohammad Altab - môt người đàn ông được giải cứu từ đống đổ nát đã phát biểu với hãng tin AP rằng: “Tôi muốn sống. Thật đau đớn khi bị đống gạch đá đè lên người”.
Trong khi đó, các bệnh viện địa phương đang trong tình trạng quá tải bệnh nhân khi phải tiếp nhận hơn 1.000 người bị thương trong thảm họa sập nhà.
Theo giới truyền thông, lực lượng cứu hộ sẽ vẫn tiếp tục đào bới tìm người còn sống và đưa thi thể những người đã chết ra khỏi đống đất đá, song hy vọng tìm kiếm người sống sót là rất hiếm bởi thời gian còn quá ít.
Bangladesh là một trong những quốc gia phát triển ngành công nghiệp dệt may lớn nhất thế giới với mặt hàng quần áo giá rẻ cung cấp chủ yếu cho các nhà bán lẻ phương Tây – những người hưởng lợi từ việc thuê nhân công giá rẻ.
Hàng ngàn công nhân may mặc tại nhiều khu vực khác thuộc thủ đô Dhaka đã xuống đường biểu tình và phong tỏa các cung đường nhằm phản đối giới chủ trước cái chết của những công nhân vô tội tại quận Savar. Tờ Daily Star của Bangladesh cho biết những người biểu tình còn xô xát với lực lượng cảnh sát khiến không ít người bị thương.
Trong những năm gần đây, Bangladesh liên tiếp vấp phải những thảm họa nghiêm trọng gồm:
Tháng 11/2012: Hơn 100 công nhân thiệt mạng trong thảm họa cháy một nhà máy tại quận Tazreen, thủ đô Dhaka.
Tháng 3/2012: Hơn 100 người chết sau khi một chiếc phà đâm phải thuyền chở dầu dẫn tới thảm họa chìm phà.
Tháng 6/2010: Tòa nhà 4 tầng tại thủ đô Dhaka bị sập, cướp đi sinh mạng của ít nhất 25 người.
Tháng 4/2005: Một xưởng may tại quận Savar đổ sập, khiến 73 người tử nạn.
Tháng 5/2002: Hơn 500 người chết sau khi một cơn bão đánh chìm chiếc phà chở người dân qua sông.