‘Bản sao’ Tùng Dương chờ… duyên để làm album
Một năm sau vol.1 Cánh diều lạc phố, Nguyễn Đình Thanh Tâm phát hành album vol2 kèm MV Gặp tôi mùa rất đông. Album là một thể nghiệm của Thanh Tâm với thể loại Dance, Electronic.
![]() |
Tâm chia sẻ, khâu biên tập cho abum mới này chật vật hơn bao giờ hết bởi ca khúc nhạc điện tử không nhiều, ca khúc hợp với phong cách của Thanh Tâm lại càng hiếm. Mất một năm để chờ…duyên, Tâm gặp được hai nhà sản xuất âm nhạc hiểu mình là Phú Quý và Đỗ Hiếu.
Giải thích ca khúc chủ đề của album, Gặp tôi mùa rất đông, chàng ca sĩ được xem là “bản sao” của Tùng Dương cho biết, “đông” ở đây không chỉ là “Mùa đông” mà mang nghĩa “Đám đông”. Đám đông có sức mạnh lớn nhưng chính họ cũng là người dễ bị tác động theo chiều hướng tiêu cực.
“Chúng ta lọt thỏm trong đám đông và rất dễ bị đám đông cuốn đi. Khi tất cả tan biến, đám đông “vỡ tổ”, mình còn lại gì? Tâm vẫn đi tìm câu trả lời. Với album này, Tâm mong có thể khám phá thêm nhiều nét mới trong con người mình và tìm kiếm sự đồng điệu từ phía người nghe”, Tâm trăn trở.
Bản thu âm của Gặp tôi mùa rất đông còn có sự góp giọng của Rapper MLEE (cô ca sĩ mang hai dòng máu Pháp - Việt, học trò cũ của Ngô Thanh Vân) làm cho ca khúc thêm phần lạ lẫm.
Điểm cộng của MV nằm ở góc máy đẹp, trang phục cầu kỳ và diễn xuất nội tâm tốt. Tuy nhiên, những bộ trang phục sử dụng trong MV có phần nữ tính. Trước những lời đồn đoán về giới tính của các nam ca sĩ trong thời gian gần đây, việc sử dụng các bộ trang phục mang tính nữ là một sự mạo hiểm của Thanh Tâm.
![]() |
“Chúng ta đều phi giới tính trước cái đẹp”, với suy nghĩ đó, Tâm đã mạnh dạn mang những bộ trang phục lạ lẫm vào MV Gặp tôi mùa rất đông, một MV mà Tâm và ekip rất tâm đắc.
Ngoài sự đặc biệt của ca khúc chủ đề, chất quái là điều dễ nhận thấy và xuyên suốt trong album này. Các ca khúc còn lại như: Liêu trai, Chạy mưa, Bóng tối… mang hơi hướng trẻ trung, hiện đại, dễ nghe nhưng không dễ dãi, cả về bản phối đậm màu electro lẫn cách hát tươi mới của Tâm.
Khác hẳn với cách Tâm tung tẩy, nhiều bản năng, mặc sức thăng hoa cùng dân gian đương đại trong CD Cánh Diều Lạc Phố, thì trong Album điện tử lần này, dường như Tâm sắc lạnh hơn, có vơi bớt đi sự gai góc nhưng lại làm đầy về sự biến hóa trong giọng hát.
Trong năm qua, Tâm có trong tay số lượng sản phẩm kha khá, mỗi sản phẩm lại được hát ở những thể loại khác nhau. Nhiều người cho rằng Tâm tham lam, đa phong cách, song điều Tâm muốn khẳng định việc mặc định Tâm là người của dân gian đương đại là sai lầm và anh đang nỗ lực để thoát ra chiếc “vòng kim cô” ấy.
Nói về sự đa dạng này, Thanh Tâm cho rằng: “Tâm chỉ làm những việc mình thích và mình có thể làm tốt. Trong tương lai, Tâm sẽ còn mong muốn được tự thử thách sự biến hóa của bản thân mình nhiều hơn nữa”.