Bác sĩ tách khối u khổng lồ "tái sinh" cho hai phụ nữ dị dạng

Sau ca mổ bóc tách khối u nặng 90 kg cho anh Nguyễn Duy Hải thành công, trong hai ngày 6 và 7/1, tại Bệnh viện Chợ Rẫy (BVCR), BS Mc Kinnon lại tiếp tục "tái sinh" cho hai phụ nữ bất hạnh do bị nhiều khối u hành hạ.

Bác sĩ tách khối u khổng lồ "tái sinh" cho hai phụ nữ dị dạng

>> Phẫu thuật khối u khổng lồ: 50% thành công

>> Phẫu thuật khối u khổng lồ: 8 tiếng tách được 1/3

>>Phẫu thuật khối u khổng lồ đã thành công

>> Tách khối u khổng lồ: Các chỉ số sinh tồn ổn định

Dị dạng vì chất độc da cam

Đúng 08h00 sáng ngày 7/1, bệnh nhân Thạch Thị Saly (Sóc Trăng), người có cả ngàn cục mụn thịt trên khắp cơ thể, được đưa vào phòng mổ. Ca mổ tạo hình này do "đôi tay vàng" McKinnon là phẫu thuật viên chính, cùng các bác sĩ nhiều khoa thuộc BVCR thực hiện.

Bác sĩ tách khối u khổng lồ `tái sinh` cho hai phụ nữ dị dạng

Bệnh nhân Thạch Thị Saly đang được "tái sinh".

Bệnh nhân bị nhiễm chất độc da cam, dẫn đến khuôn mặt biến dạng và ngày càng nhiều mụn thịt nhỏ mọc ra khắp nơi trên người từ khi chị mới 1 tuổi. Các mụn thịt này cứ lớn dần và phủ kín khắp người, đến nay lấp cả khuôn mặt và toàn thân chị.

TS BS Lê Hành, Khoa Tạo hình Thẩm mỹ BVCR cho biết, bênh nhân bị bệnh Von Ricken Hausen, còn gọi là u đa sợi thần kinh. Ngoài ra, chị còn mắc bệnh thiếu máu có tên gọi Thalassemia nên BVCR cũng chuẩn bị lượng máu phù hợp cần thiết để dùng khi cần.

Cũng theo BS Lê Hành, ê kíp phẫu thuật sẽ tiến hành cắt bỏ các cục u ở phần lưng và mông trước, vì nơi này có nhiều cục lớn và đã bị loét phần da, gây nhiều đau đớn cho bệnh nhân. Sau đó các BS sẽ tiến hành cắt các cục u lớn và sau cùng xử lý đến vùng mặt bằng phương pháp tạo hình để trả lại gương mặt dễ nhìn hơn cho bệnh nhân.

Bác sĩ tách khối u khổng lồ `tái sinh` cho hai phụ nữ dị dạng

Ngoài ra, vì phần da tự thân của bệnh nhân còn bình thường rất ít nên việc đắp thẩm mỹ da là rất khó bởi có thể thiếu, do đó các BS sẽ tận dụng phần da còn bình thường ở hai mặt bên trong đùi và ở chân.

Vết cắt đầu tiên được BS Mc Kinnon khởi động lúc 10g10, đến 18h cùng ngày ca mổ kết thúc trong niềm vui khôn tả của người nhà bệnh nhân.

Mang khối u lớn trên mặt gần 20 năm

Trước đó, trong này 6/1, sau gần 10h bóc tách, khối u quái ác trên mặt của bệnh nhân Kiều Thị Mỹ Dung, 22 tuổi (Đà Lạt) cũng đã được "đôi bàn tay vàng" Mc Kinnon triệt bỏ.

BS Phạm Văn Đông, Trưởng khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức BVCR cho biết, qua gần 10 tiếng phẫu thuật và tạo hình thẩm mỹ, bệnh nhân Kiều Thị Mỹ Dung vẫn đang được chăm sóc hồi sức đặc biệt. Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân vẫn ổn định, trong đó có phần mắt bên phải của bệnh nhân nơi khối bướu che lấp đã được giữ.

BS Đông cũng cho biết, sau này chắc chắn gương mặt của bệnh nhân sẽ dễ nhìn hơn so với trước khi mổ. Tuy vậy, vẫn còn phải chờ đợi thời gian hồi phục và phải chăm sóc tích cực sau mổ.

Bác sĩ tách khối u khổng lồ `tái sinh` cho hai phụ nữ dị dạng

Bệnh nhân Kiều Thị Mỹ Dung lúc chưa mổ.

Bệnh nhân Kiều Thị Mỹ Dung, sinh ra thuộc dạng nhẹ cân, chỉ nặng 1,5 kg, có đôi mắt không đều. Đến 3 tháng tuổi, khuôn mặt cô méo xệch do một khối u nhỏ gần mí mắt. Khối u lớn dần nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn không có tiền mổ.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày liên tiếp, BS MC Kinnon đã mổ thành công cho ba bệnh nhân có những khối u quái ác, được dư lận đánh giá rất cao và gia đình bệnh nhân rất cảm kích.

BS Nguyễn Hữu Tùng, Tổng Giám đốc hệ thống Bệnh viện Hoàn Mỹ cũng hết lời ngưỡng mộ đôi bàn tay khéo léo của BS Mc Kinnon. Theo BS Tùng, vấn đề quan trọng bây giờ đối với các bệnh nhân nói trên là khâu hậu phẫu, bởi nguy cơ đối với những vết mổ lớn là nhiễm khuẩn bệnh viện.

NGỌC THANH

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !