"Anh Tây móc cống" lại tham gia dọn dẹp dòng sông Tô Lịch

Với mong muốn làm sạch dòng sông Tô Lịch, chàng trai người Mỹ đã cùng hàng trăm bạn trẻ dọn dẹp dọc, vớt rác dọc dòng sông trong ngày cuối tuần.

Sáng nay (16/4), CLB Từ thiện Quốc gia đã tiếp tục ra quân dọn dẹp dòng sông Tô Lịch đoạn từ Hoàng Quốc Việt xuống tới cầu Trung Hoà.

Đây là chương trình Chủ nhật Xanh và đã được CLB thực hiện 4 lần trước đó với sự tham gia của hàng trăm bạn tình nguyện viên đến từ các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong lần thứ 5 ra quân này, CLB tập trung vào dòng sông Tô Lịch. Sáng nay, khoảng 400 bạn sinh viên đã tham gia dọn dẹp đoạn sông từ Hoàng Quốc Việt về tới cầu Trung Hoà.

Anh Nguyễn Văn Tới - Chủ tịch CLB cho biết: "Lần tới CLB sẽ tập trung vào các điểm rác tự phát nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục dọn dẹp toàn dòng sông Tô Lịch cho tới đoạn cuối đường Kim Giang".

Anh Tới cũng cho biết, CLB cũng đang phối hợp với một số Hội khoa học nghiên cứu ra chế phẩm có thể làm sạch nước sông Tô Lịch, giảm mùi hôi cùng dòng sông.

Không chỉ dọn dẹp dọc 2 bên bờ sông, trong sáng nay các bạn sinh viên tình nguyện đã vớt được rất nhiều rác trôi trên mặt nước.

Một bạn sinh viên tình nguyện chia sẻ: "Chúng em sẽ không ngừng ra quân dọn rác, chỉ mong mọi người không xả rác bừa bãi để công việc thu gom rác của chúng em bớt khó khăn hơn".

Chương trình Chủ nhật Xanh còn có sự tham gia của một nhân vật hết sức đặc biệt làJames Joseph Kendall - chàng trai người Mỹ từng có những ngày cuối tuần đi dọn dẹp các đường ống cống của Hà Nội.

James Joseph Kendall cho biết: "Tôi đã sống ở Việt Nam 4 năm nay và tôi coi Hà Nội như ngôi nhà thứ 2 và tôi muốn làm sạch môi trường nơi đây".

Một góc thu gom rác của CLB trong buổi sáng nay.

Được biết, sắp tới, CLB sẽ phối hợp với một số nhóm tình nguyện khác sẽ tiến hành dọn dẹp quanh Công viên Thống nhất với số lượng người lớn hơn rất nhiều.

Hoàng Nam

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !