Án mạng từ lời mỉa mai
Chỉ vì một lời thách thức, hai bên gia đình đã bị đẩy vào tận cùng nỗi đau khi người bỏ mạng đầy oan uổng, kẻ sa vào vòng lao lý...
Án mạng ngày cuối năm
Chuẩn bị đón năm mới, vừa kết thúc ngày làm việc mệt nhọc, Phạm Minh Nhật (SN 1970, trú xã Sơn Lâm, Hương Sơn) liền hào hứng rủ em trai đến nhà anh Trần Văn Hoàng (người cùng xã) mua trâu. Sau hồi đắn đo, xem xét, cuộc mua bán giữa hai bên vẫn chưa ngả ngũ. Sẵn có chai rượu ngon, nhân dịp cuối năm, anh Hoàng lấy ra mời hàng xóm “chén chú chén anh”.
Giữa lúc ba người đang say sưa chúc tụng, anh Nguyễn Đắc Lực (cùng xã, em họ của Nhật) ngà ngà bước tới. Nghe mọi người bàn chuyện mua bán trâu, Lực mỉa mai Nhật: “Mày thì làm gì mua được trâu?”. Dù tức tối khi bị em họ làm bẽ mặt, Nhật vẫn nín nhịn khuyên Lực không nên tỏ thái độ xấc láo. Nhưng rượu vào, lời ra, Lực vẫn không ngớt lời khinh bỉ anh họ của mình.
Từ lời mỉa mai ban đầu, cuộc đụng độ không đáng có đã diễn ra bên bàn rượu. Từng câu nói đầy miệt thị của Lực như giọt nước làm tràn ly. Quá uất ức vì bị người khác động chạm tới lòng tự trọng, Phạm Minh Nhật cầm chai rượu đánh thẳng vào đầu Lực. Lãnh trọn cú đánh trời giáng, nạn nhân ngã gục. Thấy vậy, Nhật hốt hoảng chạy tới đỡ người em họ nhưng do vẫn còn hậm hực, Lực loạng choạng đứng dậy, bỏ về nhà nằm.
Sáng hôm sau, phát hiện Nguyễn Đắc Lực bất tỉnh, gia đình lo lắng đưa nạn nhân lên Bệnh viện huyện Hương Sơn cấp cứu, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Song, do sức khỏe diễn biến xấu, Lực tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Dù đã được bác sĩ và người thân hết lòng chăm sóc, chữa trị, nhưng Nguyễn Đắc Lực đã tử vong do chấn thương sọ não.
Biết tin người em họ qua đời, Phạm Minh Nhật hoảng sợ bỏ trốn vào rừng. Sau nhiều giờ lẩn trốn, biết không thể tẩu thoát, hung thủ đã ra Công an huyện Hương Sơn đầu thú.
Phút ân hận muộn màng
Kể từ khi gây ra tội ác tày trời, không đêm nào Phạm Minh Nhật được ngon giấc. Không thể đếm được đã bao lần, kẻ sát nhân tự vấn trong tiếng nấc. Chỉ một cú đánh trong lúc không kiềm chế được bản thân, Nhật đã cướp đi sinh mạng người em họ.
Sinh trưởng trong gia đình đông anh chị em, hoàn cảnh thuộc diện khó khăn của xã, Nhật luôn tự ý thức bản thân phải chăm chỉ làm ăn. Ngoài gắn bó với nghề cày sâu cuốc bẫm, bị cáo còn mua bán trâu, bò kiếm thêm thu nhập. Vợ làm ruộng, chồng mối lái, cuộc sống chẳng lấy gì dư dả. Dù biết hoàn cảnh mình “thua chị, kém em” nhưng chưa bao giờ Nhật lấy làm xấu hổ vì điều đó.
Cũng như người anh họ, cuộc sống anh Nguyễn Đắc Lực hết sức éo le. Người mẹ già đau ốm và đứa con thơ khiến đôi vai anh thêm nặng. Là người chịu khó, chịu khổ, Lực luôn mong muốn đảm bảo cho gia đình cuộc sống ổn định. Chỉ có một điều, anh thường xuyên bầu bạn với rượu. Mỗi lần rượu vào lời ra, Lực không thể kiềm chế được lời nói. Và cũng bắt nguồn từ những lời thách thức trong lúc ngà ngà men rượu, người đàn ông tội nghiệp đã phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình.
Đứng giữa vòng xoáy bi kịch, người thân Phạm Minh Nhật lẫn Nguyễn Đắc Lực đã khắc sâu vào lòng vết thương khó có thể lành. Chẳng ai ngờ đến một ngày, tình thân của hai gia đình lại bị ngăn cách giữa làn ranh giới. Người bỏ mạng, kẻ đi tù, để lại gánh nặng hữu hình và nỗi mất mát tang thương cho những người thân. Mức án 9 năm tù giam hội đồng xét xử tuyên đối với Phạm Minh Nhật là cái giá quá đắt cho một người dân lương thiện nhưng sẽ là hình phạt nghiêm khắc đối với những ai chọn cách giải quyết cơn nóng giận bằng sự thiếu kiềm chế.
Theo Hà Tĩnh online
Chuẩn bị đón năm mới, vừa kết thúc ngày làm việc mệt nhọc, Phạm Minh Nhật (SN 1970, trú xã Sơn Lâm, Hương Sơn) liền hào hứng rủ em trai đến nhà anh Trần Văn Hoàng (người cùng xã) mua trâu. Sau hồi đắn đo, xem xét, cuộc mua bán giữa hai bên vẫn chưa ngả ngũ. Sẵn có chai rượu ngon, nhân dịp cuối năm, anh Hoàng lấy ra mời hàng xóm “chén chú chén anh”.
![]() |
Ảnh minh họa từ internet |
Giữa lúc ba người đang say sưa chúc tụng, anh Nguyễn Đắc Lực (cùng xã, em họ của Nhật) ngà ngà bước tới. Nghe mọi người bàn chuyện mua bán trâu, Lực mỉa mai Nhật: “Mày thì làm gì mua được trâu?”. Dù tức tối khi bị em họ làm bẽ mặt, Nhật vẫn nín nhịn khuyên Lực không nên tỏ thái độ xấc láo. Nhưng rượu vào, lời ra, Lực vẫn không ngớt lời khinh bỉ anh họ của mình.
Từ lời mỉa mai ban đầu, cuộc đụng độ không đáng có đã diễn ra bên bàn rượu. Từng câu nói đầy miệt thị của Lực như giọt nước làm tràn ly. Quá uất ức vì bị người khác động chạm tới lòng tự trọng, Phạm Minh Nhật cầm chai rượu đánh thẳng vào đầu Lực. Lãnh trọn cú đánh trời giáng, nạn nhân ngã gục. Thấy vậy, Nhật hốt hoảng chạy tới đỡ người em họ nhưng do vẫn còn hậm hực, Lực loạng choạng đứng dậy, bỏ về nhà nằm.
Sáng hôm sau, phát hiện Nguyễn Đắc Lực bất tỉnh, gia đình lo lắng đưa nạn nhân lên Bệnh viện huyện Hương Sơn cấp cứu, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Song, do sức khỏe diễn biến xấu, Lực tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Dù đã được bác sĩ và người thân hết lòng chăm sóc, chữa trị, nhưng Nguyễn Đắc Lực đã tử vong do chấn thương sọ não.
Biết tin người em họ qua đời, Phạm Minh Nhật hoảng sợ bỏ trốn vào rừng. Sau nhiều giờ lẩn trốn, biết không thể tẩu thoát, hung thủ đã ra Công an huyện Hương Sơn đầu thú.
Phút ân hận muộn màng
Kể từ khi gây ra tội ác tày trời, không đêm nào Phạm Minh Nhật được ngon giấc. Không thể đếm được đã bao lần, kẻ sát nhân tự vấn trong tiếng nấc. Chỉ một cú đánh trong lúc không kiềm chế được bản thân, Nhật đã cướp đi sinh mạng người em họ.
![]() |
Đối tượng Phạm Minh Nhật. |
Sinh trưởng trong gia đình đông anh chị em, hoàn cảnh thuộc diện khó khăn của xã, Nhật luôn tự ý thức bản thân phải chăm chỉ làm ăn. Ngoài gắn bó với nghề cày sâu cuốc bẫm, bị cáo còn mua bán trâu, bò kiếm thêm thu nhập. Vợ làm ruộng, chồng mối lái, cuộc sống chẳng lấy gì dư dả. Dù biết hoàn cảnh mình “thua chị, kém em” nhưng chưa bao giờ Nhật lấy làm xấu hổ vì điều đó.
Cũng như người anh họ, cuộc sống anh Nguyễn Đắc Lực hết sức éo le. Người mẹ già đau ốm và đứa con thơ khiến đôi vai anh thêm nặng. Là người chịu khó, chịu khổ, Lực luôn mong muốn đảm bảo cho gia đình cuộc sống ổn định. Chỉ có một điều, anh thường xuyên bầu bạn với rượu. Mỗi lần rượu vào lời ra, Lực không thể kiềm chế được lời nói. Và cũng bắt nguồn từ những lời thách thức trong lúc ngà ngà men rượu, người đàn ông tội nghiệp đã phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình.
Đứng giữa vòng xoáy bi kịch, người thân Phạm Minh Nhật lẫn Nguyễn Đắc Lực đã khắc sâu vào lòng vết thương khó có thể lành. Chẳng ai ngờ đến một ngày, tình thân của hai gia đình lại bị ngăn cách giữa làn ranh giới. Người bỏ mạng, kẻ đi tù, để lại gánh nặng hữu hình và nỗi mất mát tang thương cho những người thân. Mức án 9 năm tù giam hội đồng xét xử tuyên đối với Phạm Minh Nhật là cái giá quá đắt cho một người dân lương thiện nhưng sẽ là hình phạt nghiêm khắc đối với những ai chọn cách giải quyết cơn nóng giận bằng sự thiếu kiềm chế.
Theo Hà Tĩnh online
Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa
Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.
Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng
Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.
Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu
Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.
Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy
Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.
Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố
Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.
Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?
Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.
Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn
Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.
Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội
Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"
Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".
Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn
Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.