Ấm áp chương trình "Xuân gắn kết yêu thương" tại Bangladesh

“Xuân gắn kết yêu thương” là chủ đề của Buổi gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi dành cho cộng đồng người Việt do Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh chủ trì tổ chức hôm 22/2 vừa qua.

Đại sứ Trần Văn Khoa (áo dài xanh) và Phu nhân nâng ly chúc mừng năm mới cùng các vị khách mời

Những món ăn mang đậm hương vị quê hương, những tiết mục văn nghệ ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, mừng xuân mới do chính kiều bào biểu diễn chính là sợi dây gắn kết, không chỉ giúp tăng cường tình đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái giữa các thành viên cộng đồng, mà còn giúp bà con ta thêm gắn kết với cội nguồn dân tộc và thêm tự hào hai tiếng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Trần Văn Khoa đánh giá cao sự tham gia, đóng góp tích cực của kiều bào vào các hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao hai nước trong năm 2018, đồng thời động viên, khích lệ bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, đồng thời có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp xây dựng quê hương và tiếp tục là cầu nối cho tình hữu nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước.

Trong không khí ấm ấp, đoàn viên, sum họp của buổi gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi tại ngôi nhà chung Đại sứ quán, cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Bangladesh đã không giấu được sự xúc động khi cảm nhận trọn vẹn không khí Tết quê nhà dù đang ở cách xa hàng ngàn cây số, cũng như cảm thấy phấn khởi khi được hội ngộ cùng với những người anh em, bạn bè sau một năm bận rộn mưu sinh. Chị Nguyễn Thị Thanh An, Kiều bào đã có thời gian 9 năm sống tại Bangladesh cho biết mỗi năm có dịp tham dự buổi gặp mặt do Đại sứ quán tổ chức, chị và cả gia đình đều cảm thấy rất háo hức bởi không khí tại đây khiến chị như được trở về quê hương. May mắn hơn chị An, chị Lê Thị Hạnh, Kiều bào tại Bangladesh cùng chồng năm nay đã có cơ hội về quê hương đón Tết. Nhưng vợ chồng chị cũng không khỏi bất ngờ và vô cùng phấn khởi khi được hòa trong không khí đón Xuân rộn ràng cùng với những con xa quê khác.

Những tiết mục văn nghệ ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, mừng xuân mới do chính cộng đồng biểu diễn đã đem đến cho kiều bào niềm vui, tiếng cười và cảm xúc lắng đọng trong những ngày đầu năm mới.

Không chỉ có các tiết mục văn nghệ đặc sắc, kiều bào đến tham dự Buổi gặp mặt đầu Xuân đã có dịp được thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị quê nhà như phở bò, xôi gấc, gỏi cuốn tôm, chả cá, giò lụa, chả quế, bánh chưng, hành muối… do chính các cán bộ và thành viên gia đình của Đại sứ quán chuẩn bị.

Không khí rộn ràng của những tiết mục văn nghệ cùng những món ăn đặc trưng của Việt Nam còn gây ấn tượng mạnh mẽ đối với những người bạn Bangladesh.

Chị Sanjida Haque, Ủy viên Ban Điều hành Quỹ Di sản Bangladesh cho biết đây là lần đầu tiên chị được trải nghiệm đón Tết truyền thống của Việt Nam.

Chị đặc biệt ấn tượng bởi những bộ trang phục áo dài rực rỡ sắc màu và những món ăn Việt Nam, nhất là món phở bò. Chị hy vọng sẽ được đến thăm Việt Nam trong một ngày gần nhất.

Không chỉ có chị Sanjida, ẩm thực và những tinh hoa văn hóa Việt khác đang ngày càng được người dân Bangladesh và bạn bè quốc tế tại đây biết đến nhiều hơn nhờ những nỗ lực quảng bá của Đại sứ quán cũng như của cộng đồng người Việt sở tại thời gian qua.

Buổi gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 do Đại sứ quán tổ chức đã thêm một lần nữa gắn kết tình cảm yêu thương, tương thân tương ái trong cộng đồng người Việt tại Bangladesh.

Không chỉ vậy, buổi gặp mặt còn nhắc nhớ mỗi người con xa quê về hai tiếng Việt Nam thân thương, gắn kết kiều bào với cội nguồn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và huy động sự chung sức đồng lòng của kiều bào xây dựng quê hương và vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển.

Đào Cảnh

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !