6 lão nông tự bỏ tiền làm cầu "6 ông"
![]() |
Niềm vui của trẻ em xã Tân Lập khi qua cầu “6 ông”. |
Về xã Tân Lập hỏi thăm ai cũng biết, 6 lão nông bắc cầu cho dân làng, gồm: Phạm Văn Phán, Nguyễn Huy Đông, Phạm Văn Doãn, Hán Văn Tấn, Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn Quý. Trong câu chuyện, ông Phạm Văn Phán, chia sẻ: "Chúng tôi đều là nông dân, không được học hành nhiều nên chỉ nghĩ đơn giản là làm việc gì mang lại lợi ích cho bà con, trong đó có bản thân thì cố gắng làm. Dù gặp không ít khó khăn song từ tâm huyết của mỗi người và ủng hộ của người dân, chúng tôi đã thành công”.
Chung một ước mơBao đời nay, người dân hai xã Đèo Gia, Tân Lập và một phần xã Đồng Cốc (Lục Ngạn) vẫn mơ ước có cây cầu phao bắc qua sông Lục Nam. Trước đó, phương tiện qua sông của người dân chủ yếu bằng thuyền.
Những hôm mưa to gió lớn, việc qua sông là không thể. Vào vụ thu hoạch vải thiều, để bán được mấy sọt quả, người dân phải vòng qua xã Nam Dương hay ngược lên mạn Tân Quang mất nửa buổi sáng mới ra đến chợ huyện.
Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, ý tưởng về một cây cầu đã được một số người nghĩ đến nhưng chưa ai dám làm.
Thấy vậy, 6 ông bàn nhau làm cầu. Ông Phạm Văn Doãn kể: Lúc đầu, chúng tôi phân công nhau toả đi các nơi mua cọc sắt về đóng xuống sông, sau đó lát ván gỗ lên để đi. Không có kiến thức, kinh nghiệm bắc cầu, chúng tôi đạp xe đi tham khảo các cây cầu khác trong huyện rồi định ra số vật liệu cần thiết. Thiếu vốn, cả nhóm bàn nhau đi vay 7 triệu đồng, lãi suất 4%/tháng, hằng tháng cùng nhau góp tiền trả lãi.
Với số tiền ít ỏi ấy, nhà ai có cái gì thì tận dụng cái ấy, cần thiết lắm mới phải mua. Để tiết kiệm, chúng tôi đề ra phương châm "tự làm là chính”. Hằng ngày, mỗi người một việc, người đãi cát, trộn xi măng, xẻ gỗ… Năm 1997, cây cầu gỗ dài hơn 90m, rộng 2,5m trị giá 20 triệu đồng hoàn thành.
"Ngày thông cầu, bà con quanh vùng kéo đến chia vui kín cả hai bờ sông. Nhiều cụ già bật khóc thành tiếng vì không ngờ cuối đời lại thấy trên con sông này có một cây cầu. Mừng nhất là trẻ con bởi từ giờ chúng không phải ngồi đò đi học nữa”, ông Nguyễn Huy Đông phấn khởi.
Thế chấp sổ đỏ vay tiền bắc cầu
Tuy nhiên, niềm vui vắn chẳng tày gang. Hơn một năm sau, trận lũ quét bất ngờ đổ xuống cuốn phăng cây cầu trong sự bất lực và thất vọng của 6 ông. Không bỏ cuộc, các ông lại tiếp tục đi tham quan ở một số nơi và lên ý tưởng thiết kế cây cầu phao. Cũng như lần trước, cái khó nhất vẫn là… tiền. Sau nhiều lần bàn bạc, cuối cùng cả nhóm quyết định mang sổ đỏ của gia đình đi thế chấp ngân hàng nhưng không dám kê khai vay vốn để bắc cầu mà "nói dối” là phát triển chăn nuôi, trồng vải.
Dù vậy, số tiền tối đa mỗi sổ cũng chỉ vay được 20 triệu đồng. Trung tuần tháng 7-2000, khi đang thi công phần khung sắt của cầu thì lũ về cuốn đi mất một nửa cầu xuống khu vực Thác Nồi (xã Tân Quang), các ông lại phải nhờ dân làng sang kéo về. Nối lại cầu chưa được bao lâu thì năm 2003, lũ lại về cuốn trôi cả cây cầu đến khu Trại Thập (cùng xã). Công sức, tiền của bỏ ra mà rủi ro luôn rình rập, thấy vậy nhiều người khuyên 6 ông nên bỏ cuộc.
Mặc lời ra tiếng vào, các ông vẫn kiên quyết làm. Cảm động trước quyết tâm của các ông, hàng chục người dân trong thôn tự nguyện tham gia kéo cầu. Nhiều gia đình còn tự giác nấu cơm phục vụ các ông ngay tại bờ sông.
Trong điều kiện ngân sách địa phương có hạn, cây cầu "6 ông” đã giải quyết được nhu cầu đi lại vốn hết sức bức xúc của người dân trong nhiều năm qua...”.
Ông Lại Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, Lục Ngạn
Rút kinh nghiệm từ những thất bại trước, ông Phán cùng các "chiến hữu” lặn lội xuống phố Kim (xã Phượng Sơn) tìm "chuyên gia” Lê Văn Chương, người có kinh nghiệm hàng chục năm làm cầu phao và được ông Chương giúp đỡ về kỹ thuật. Ròng rã hơn một năm, cuối cùng, 12 chiếc phao được kéo lên kết thành cây cầu phao bắc qua sông trước sự ngạc nhiên của người dân. Khi niềm vui còn đang hiện hữu thì thêm một lần nữa, thiên nhiên thử thách sự kiên trì và quyết tâm của các ông. Đưa cầu vào sử dụng được hơn một tháng, nước lũ lại đổ về cuốn trôi cây cầu về hạ nguồn cách vị trí cũ hàng chục kilômét.
Sau mấy tháng đi tìm, chuộc lại phao rồi giằng lại chắc chắn vào vị trí cũ, cuối cùng 6 lão nông cũng hoàn thành cái việc tưởng như không thể là bắc cây cầu phao vững chãi tồn tại cho đến hôm nay. Được sự nhất trí của chính quyền địa phương, 6 ông tổ chức thu phí bằng mức phí đi đò trước đó. Riêng người dân thôn Tân Thịnh được qua cầu miễn phí.
Hôm gặp tôi, 6 ông đang ngồi họp bàn hẹn ngày đi kiểm tra vật liệu chuẩn bị làm cây cầu sắt mới thay thế cầu phao cũ. Tết này thôn Tân Thịnh sẽ có cây cầu mới, trọng tải lớn hơn để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.Được biết, việc làm của 6 ông đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng tích cực để nhiều hộ dân ở các thôn khác làm theo. Từ cây cầu "6 ông”, đến nay, xã Tân Lập có thêm 5 cây cầu khác bắc qua sông Lục Nam ở các thôn: Khả Lã, Trại Thập, Đồng Láy, Hòa Ngoài, Lại Tân.
Theo Báo Bắc Giang