5 học sinh đuối nước ở Nghệ An: Khăn tang phủ trắng vùng quê nghèo

Chỉ trong một buổi trưa, 5 học sinh lớp 8 chăm ngoan, học giỏi cùng lớp với nhau vĩnh viễn ra đi. Chưa bao giờ người dân xã Trung Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) phải chứng kiến cảnh tang thương, xót xa đến thế.

Không khí tang thương phủ trắng xóm làng.

Khăn tang phủ trắng xóm làng

Sáng 31/5, gia đình và hàng trăm người dân xã Trung Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã lần lượt tổ chức đám tang các cháu nhỏ trong vụ đuối nước đau lòng, khiến 5 em học sinh tử vong. Không khí đau thương bao phủ, tiếng trống, kèn đến não nề cả một vùng quê nghèo.

Trong số 5 học sinh đuối nước tử vong, gia cảnh em Trần Long Nhật (trú ở xóm 2, xã Trung Thành) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố Nhật đi miền Nam làm thuê để kiếm tiền, mẹ thì ở nhà quanh năm đồng áng và nuôi 3 con nhỏ, trong đó Nhật là con trai đầu.

Ngồi thẫn thờ bên quan tài của con trai, chị Trần Thị Nhàn (mẹ em Nhật) khóc nghẹn: “Trời ơi, sao lại thế hả con, mẹ làm sao mà sống nổi. Nhật ơi! Con có nghe thấy mẹ gọi không”. Bà con đến đưa tang em chứng kiến ai cũng mắt đỏ hoe, xót thương cho đứa trẻ xấu số.

Người thân đau đớn trước sự ra đi của những học sinh xấu số.

Đến gia đình em Cao Thị Nương và em Nguyễn Thị Ngân (cùng trú ở xóm 1, xã Trung Thành), hàng xóm ai cùng bàng hoàng, xót xa trước sự ra đi đột ngột của hai đứa trẻ vốn rất học giỏi, chăm ngoan.

Mẹ em Nương đi lao động tại Malaysia, vừa mới về được một thời gian thì lại đi tiếp Đài Loan làm thuê để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi các con ăn học. Sự ra đi đột ngột của Nương khiến mẹ em dù biết tin con gặp nạn cũng không thể nào trở về.

Cạnh đó không xa là nhà em Nguyễn Thị Ngân, cũng là 1 trong 5 em tử nạn. Chị Đinh Thị Châu (mẹ Ngân) vừa mới bắt xe đi được nửa đường vào miền Nam lao động, khi hay tin con gặp nạn đã tức tốc bắt xe quay về nhà để nhìn mặt con lần cuối.

Hàng trăm người dân đưa tiễn em Nguyễn Thị Trang về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bầu không khí tang tóc cũng bao trùm căn nhà của em Nguyễn Thị Trang (trú ở xóm 6, xã Trung Thành). Cạnh chiếc bàn thờ mới lập tạm cho con, chị Trần Thị Loan khóc ngất lịm, nằm sạp xuống nền đất. Phía trên là tấm di ảnh và những chân nhang đỏ rực. Khuôn mặt hồn hậu, ngây thơ của con gái càng như xát muối vào lòng người mẹ.

“Con ơi! Mới hôm qua con còn khoe mẹ những tấm giấy khen mà, sao con nỡ bỏ mẹ mà đi…” - tiếng khóc ai oán của chị Loan khiến những người đến đưa tang không cầm được nước mắt. Được biết, em Trang là học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền. Sự ra đi của Trang và các bạn đã để lại một nỗi đau và mất mát quá lớn trong lòng cha mẹ, lẫn người thân, thầy cô và bạn bè các em.

Những con đường làng ở xã Trung Thành yên bình mọi hôm, sáng nay 31/5 rải đầy giấy vàng mã, phủ trắng khăn tang. Tiếng kèn ai oán đưa tiễn các em vang vọng cả một vùng quê. Bà con trong xã hết đi đám này lại chạy sang đưa tiễn đám khác, như cố để san sẻ chút hơi ấm trước vong linh những đứa trẻ xấu số.

Dòng người nối đuôi nhau đưa tiễn những học sinh xấu số.

“Các cháu còn nhỏ quá, để lâu trong nhà đau thương lắm”

Trước đó, chiều ngày 30/5, sau khi được đưa về nhà hoàn thiện các thủ tục, đám tang em Nguyễn Thị Giang (trú ở xóm 2, xã Trung Thành) được gia đình, người thân nhanh chóng tổ chức. Bà con lối xóm, thầy cô giáo, các bạn học đã đi đưa tiễn cả một đoạn đường dài, ai nấy mắt đỏ hoe.

Ông Nguyễn Đại Thưởng (là dượng của cháu Giang) tâm sự: Gia đình Giang có 5 người con, Giang là con thứ 3, rất chăm ngoan học giỏi. Gia đình là hộ cận nghèo nên khi rảnh rỗi cháu thường xuyên giúp bố mẹ việc gia đình, đồng ruộng. Hôm liên hoan cuối năm cùng các bạn, gia đình đồng ý cho cháu đi chơi cùng với bạn bè. Ai ngờ, đây lại là lần đi chơi cuối cùng của cháu.

Lặng lẽ trong buổi chiều tà, xen lẫn tiếng trống kèn, tiếng khóc ai oán trong đám tang em Giang, nhiều người ai cũng xót xa bởi các cháu còn nhỏ quá. Để lâu trong nhà càng thêm đau thương.

Không khí đau thương, tiếng trống, kèn nghe não nề cả một vùng quê nghèo.

Như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 13h ngày 30/5, một nhóm học sinh lớp 8A trường THCS Trung Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An, Nghệ An) đi chơi dã ngoại tại đập Trại Xanh (nằm trên địa bàn xóm 7, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành). Trong lúc chơi tại đây, 5 em học sinh (4 nữ, 1 nam) không may sẩy chân xuống vùng nước sâu dẫn tới đuối nước tử vong.

Hiện trường vụ đuối nước khiến 5 em học sinh tử vong thương tâm.

Việt Hòa
Từ khóa: Khăn tang phủ trắng làng quê xã Trung Thành đập Trại Xanh học sinh đuối nước mai táng Yên Thành Nghệ An

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !