40 năm săn lùng hung thủ giết người dã man
40 năm săn lùng hung thủ giết người dã man
Lena Triano, trái bị Carlton R. Franklin giết dã man tại nhà cô ở bang New Jersey, Hoa Kỳ. |
Năm 1976, Lena Triano được phát hiện đã bị trói, cưỡng hiếp, bóp cổ và bị đâm nhiều nhát tại ngôi nhà của cô ở Westfield, bang New Jersey khi cô 57 tuổi.
Các thanh tra lật lại vụ án của cô tin rằng kẻ sát hại cô là một thiếu niên 15 tuổi sống cách nhà cô vài trăm mét.
Theo một tờ báo của bang New Jersey, thủ phạm là Carlton R. Franklin đã từng ngồi sau song sắt 20 năm vì tội bắt cóc và ăn cướp sau khi giết người. Giờ đây hắn đã bị bắt giữ vì tội ác khủng khiếp của mình.
Quần áo của Triano được lấy ra khỏi hiện trường và các thanh tra đã giữ lại các vật chứng từ của vụ án trong 35 năm qua. Sau này, các thanh tra phát hiện ra cô bị cưỡng hiếp nhờ công nghệ DNA.
Sau khi tiến hành các cuộc khám nghiệm các thanh tra đã tìm đến Franklin, 51 tuổi, đang làm nghề lái xe tải và vẫn sống ở New Jersey. Hôm thứ Ba, các công tố viên đã tuyên bố bắt giam Franklin. Các công tố viên cho hay khi bị bắt hắn ta “không hề ngạc nhiên” chút nào.
Franklin giờ đã 51 tuổi và đang làm nghề lái xe tải; khi bị bắt hắn không tỏ ra bất ngờ . |
Trong nhiều năm, vụ giết người khủng khiếp này đã khiến các thanh tra đau đầu.
Triano được phát hiện 1 ngày sau khi bị giết chết trong tình trạng phổi bị đâm thủng nhiều nhát. Cửa sau của nhà cô vốn không bao giờ được khóa đã bị khóa chặt và cảnh sát không tìm thấy chiếc khóa đâu.
“Không có nghi phạm, không có đầu mối gì, chẳng có gì dấu vết gì để lại – đó là một vụ rất khó”, Ray Lynch, một thám tử đã nghỉ hưu, kể lại.
“Cảm giác là vô cùng khó chịu, đặc biệt là khi bạn chứng kiến cô ấy bị đối xử như thế nào. Thật không thể hiểu nổi tại sao ai đó có thể làm người phụ nữ này đau đớn”, ông nói.
Nhà của Franklin chỉ cách nhà Triano vài trăm mét và gia đình hắn sống ở đó khoảng 1 năm. Mẹ và chị gái hắn thậm chí còn không nhớ gì về vụ giết người này.
Bà mẹ của Franklin, hiện đang chăm sóc hai con của hắn, đã rất sốc khi thấy con mình bị bắt.
“Tại sao nó có thể tước đi một mạng sống trong khi không thể nào đền bù lại được? Tại sao nó có thể sống với quá khứ đó trong bao nhiêu năm trời?” bà nói.
Vào năm 1982, Franklin bị xét xử vì tội ăn cướp và bắt cóc sau khi hắn ta mang theo súng và mặt nạ đột nhập vào một căn hộ và bắt giữ một thành viên của gia đình đó làm con tin. Năm 1999, hắn được tự do và bắt đầu làm nghề lái xe.
Thám tử về hưu Lynch đã hết lời ca ngợi Sở cảnh sát Westfield vì đã tìm ra thủ phạm vụ án.
“Công nghệ đã làm thay đổi mọi thứ. Theo thời gian, chẳng điều gì là có thể giấu kín được nữa”, ông nói.
Hiện Franklin đang bị giam giữ tại nhà tù hạt Union ở New Jersey và không được bảo lãnh.
Tùng Lâm