4 người bị thương do ô tô đâm nhau

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Quảng Bình ngày 7/2 đã làm 3 người trong gia đình tử vong, 4 người còn lại tính mạng đang nguy kịch được cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 8/2, PV có mặt tại Khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) để tìm hiểu về tình trạng sức khoẻ của các nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch) vào ngày 7/2.

Ông Chu Đình Thọ (anh con dì ruột của ông Hải, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn) cho biết gia đình ông Hải đi trên chiếc xe 7 chỗ về Phú Thọ vừa để thăm quê nhân dịp năm mới vừa dự đám giỗ một người thân ở xã Thanh Nga, huyện Cẩm Khê. Sau đó đi thăm Đền Hùng, rồi ghé Hà Nội thăm cô con gái thứ 2 đang học tại đại học tại đây.

4 người bị thương do ô tô đâm nhau - ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Họ xuất phát tại Hà Nội khoảng 15h chiều 6/2 để về Quảng Bình và gặp nạn khi còn cách TP.Đồng Hới hơn 30 km.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Đoàn, Phó giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, cho biết: “Bệnh viện tiếp nhận 4 trường hợp bị tai nạn, trong đó có 2 người là mẹ con trong tình trạng nguy kịch, bị chấn thương nặng ở đầu, ngực, đùi và xương sống”.

Cụ thể, bà Đặng Thị Hiền (SN 1969, vợ nạn nhân Hải) bị chấn thương sọ não kín, xuất huyết dưới nhện, phù não, dập gan và lách, bị hôn mê sâu ở mức 7. Còn con gái Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1990) bị gãy 1/3 cả 2 xương đùi, gãy xương chậu, vỡ đốt sống L5 (vùng thắt lưng), có dấu hiệu chèn ép tuỷ, đụng dập gan, hạ phân thùy 6 và bị choáng do đa chấn thương.

Hằng đang trợ giảng tại Học viện Hành chính Quốc gia TP.HCM.

4 người bị thương do ô tô đâm nhau - ảnh 2
Gia đình chuẩn bị tang lễ cho 3 nạn nhân xấu số.

Gia đình cho biết ngoài 3 người tử vong tại chỗ, trong 4 người bị thương thì 2 đang cấp cứu tại bệnh viên Hữu nghị Việt Na - Cu Ba, 2 người khác là Bùi Văn Diệp (SN 1957, chú ruột ông Hải) và cháu rể Hoàng Văn Thắng đã được chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế và cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

Khi chúng tôi đến nhà ông Hải trên đường Trần Hưng Đạo, TP.Đồng Hới thì chứng kiến cảnh u buồn ở đây. Gia đình chuẩn bị hậu sự cho 3 nạn nhân xấu số và không tiện tiếp xúc với người khác trong lúc tang gia bối rối.

Bố ông Hải đã già yếu, sức khoẻ kém nên người nhà đưa đến nơi khác, không cho biết thông tin về việc vợ, con và cháu đích tôn chết thảm để tránh bị sốc
BT

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Đang cập nhật dữ liệu !