2013: Những tấm gương cao đẹp giữa đời thường
Ngày 2/8, người dân cả nước bàng hoàng nghe tin, chiếc tàu H29 trên đường trở về Bà Rịa - Vũng Tàu, đi đến khu vực sông Soài Rạp (Cần Gờ, TP.HCM) thì gặp sóng to, gió mạnh bị lật úp, đắm trong biển nước khiến 9 người thiệt mạng, trong số đó có anh Trần Hữu Hiệp (1988).
Tuy nhiên, điều người ta nhớ đến nhiều sau vụ tai nạn thương tâm ấy, lại không phải là lý do vụ tai nạn hay con số những người không may mắn, mà chính là ở những nghĩa cử cao đẹp mà những người hoạn nạn giành cho nhau khi câu chuyện anh Trần Hữu Hiệp trong phút cận kề cái chết đã nhường áo phao cho một phụ nữ và sau đó đã ra đi trong dòng nước xiết. Nghĩa cử cao đẹp của anh đã làm lay động lòng người, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xúc động.

Di ảnh anh Trần Hữu Hiệp. Ảnh Internet
2. Nữ y tá dúi tiền cho bệnh nhân
Trong một năm ngành y tế đang gặp quá nhiều vụ bê bối, thì câu chuyện chị y tá lặng lẽ dúi tiền vào túi một bệnh nhân khó khăn được cộng đồng mạng chia sẻ đã phần nào khiến niềm tin vào lực lượng được gọi là "từ mẫu" được giữ lại.
Chuyện được một bác sỹ trong chương trình Vì Cộng đồng của Viettel tổ chức sáng 30/11 tại Mường Thanh - Điện Biên. Có một cặp vợ chồng người dân tộc Lào, chồng chân bị tật, vợ đang mang thai lần thứ 4 đến khám, vì ba lần sinh trước của chị, hai bé mất sau 20 ngày sinh, chỉ giữ được một bé.
Qua thăm hỏi, các bác sỹ ước chừng gia đình anh chị khó khăn, không đủ ăn, đủ mặc. Sau khi khám xong, anh bác sỹ thấy chị y tá cuộn cuộn một tờ polymer (liếc qua là mình biết tờ 500 nghìn) dúi vào túi chị vợ và nói: “Chị có một tí cho em về bồi dưỡng”.Chị y tá thương người bệnh như mẹ hiền ấy là Trần Thị Nguyệt Lâm – Y tá Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Việt Đức.

Ảnh Internet
3. Sinh con với chồng đã chết
Những ngày cuối năm 2013, câu chuyện về chị Kim Dung, 33 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội sinh đôi hai bé trai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm với người chồng đã mất cách đây 4 năm khiến nhiều người rơi nước mắt.
Vượt qua sự ngăn cản của nhiều người, vượt qua mọi khó khăn của bản thân, năm 2013 chị đã mang thai và hạ sinh hai bé vào ngày 9/12.
Bên cạnh những băn khoăn của một số người về tính pháp lý của câu chuyện, bên cạnh nỗi trăn trở của bạn bè người thân về sự cực nhọc khi phải làm mẹ đơn thân của ba đứa con (anh chị đã có cùng nhau một cô con gái khi anh còn sống), thì trên hết, câu chuyện của chị vẫn khiến người ta ngưỡng mộ về tình yêu lớn vợ chồng chị dành cho nhau. Một tình yêu đẹp và sâu sắc mới có thể khiến chị đủ nghị lực làm cái việc lần đầu tiên có ở Việt Nam: sinh con với người đã khuất.

Hai bé sinh đôi ra đời sau khi người cha đã mất 4 năm. Ảnh Internet
Năm 2013, dư luận nhiều phen rúng động trước hàng loạt vụ hành hạ trẻ mầm non bị phanh phui. Song, xót xa và cảm động nhất, có lẽ là câu chuyện gia đình cháu bé 18 tháng tuổi bị bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ đánh chết. Khi thấy cháu bé mình nhận nuôi khóc, "bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ bóp cổ, dùng chân đạp lên ngực, bụng khiến cháu bé dập phổi, đứt mạch máu tim dẫn đến tử vong".
Theo lẽ thường, nhiều người nghĩ rằng, với tội ác ấy, kẻ thủ ác sẽ phải chịu sự trừng trị thích đáng, phải trả giá thật đắt. Nhưng, với tấm lòng bao dung độ lượng, anh Đỗ Trọng Đức – cha cháu – đã làm một việc khó khăn nhất mà mọi bậc làm cha mẹ có thể làm đối với kẻ giết con mình: tha thứ. Khi mọi người hỏi lý do tại sao anh không viết đơn kiện, người công nhân chân chất ấy trả lời đơn giản: “cho cô ta được về với con”.Còn vợ anh, xót đứa con khát sữa của Nhờ, đã mang hộp sữa đứa con xấu số của mình đang dùng dở qua cho.
Hành động của anh chị đã khiến dư luận đang ngùn ngụt giận dữ lắng xuống. Họ chỉ là những người công nhân chẳng biết chút gì về những thứ triết lý nhân quả, nhưng họ đã gieo mầm nhân ái, yêu thương, đã góp phần cảm hóa chẳng riêng một con người!

Nhờ khóc nức nở tại cơ quan công an. Ảnh Internet
Chiều 1/10, mưa trên 500mm cùng với việc xả lũ 5 cửa hồ Vực Mấu (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) khiến hàng ngàn hộ dân ở các xã Mai Hùng, Quỳnh Thiện, Quỳnh Dị, Quỳnh Vinh và Quỳnh Trang (thị xã Hoàng Mai) đứng trên nóc nhà kêu cứu. Dân đói và khát trong lũ bị cô lập.
Trước tình hình khẩn cấp, chiều tối 1/10, ông Dũng bảo lái xe là anh Nguyễn Minh Trường điều khiển xe công Fortuner 7 chỗ ngồi mang biển số 37A-002.03 chở ông đi mua mì tôm, nước uống khẩn trương cứu đói dân. Vì cấp bách xe của ông Dũng lao nhanh, vượt qua được nhiều điểm ngập trên quốc lộ 1A. Tuy nhiên khi đi qua phường Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai), cố vượt lũ để kịp cứu đói dân thì xe chở ông Dũng bị nước lũ cuốn trôi.
Bức ảnh ông Dũng được chia sẻ trên mạng sau khi ông tử nạn. Ảnh Internet
Rạng sáng 2/10, chiếc xe được trục vớt. Nhiều người thân và nhân dân có mặt theo dõi đã bật khóc khi thấy thi thể ông Dũng trong xe, lẫn với những gói mì tôm mang đi cứu trợ dân.
Ông Dũng được biết đến là một “vị quan” thanh liêm, thương dân, gần dân. Người thân và đồng nghiệp cho biết, hôm ông đi cứu trợ rồi gặp nạn, ông đang bị đau mắt đỏ, nhưng lo lắng trước tình cảnh nguy hiểm, khó khăn của người dân nên ông vẫn trực tiếp đi. Cuộc điện thoại cuối gọi cho vợ dặn không cần phần cơm, ông còn nói: “Anh đi công tác, cứu dân”.
Ông Dũng đã ra đi trong sự tiếc nuối của người dân Nghệ An về một con người giản dị, vì nhân dân quên mình. Ông đã kế tục và tiếp tục làm sáng ngời tấm gương dòng họ Nguyễn Tài ở Nghệ An.