“11 năm tôi đón giao thừa ngoài đường”
![]() |
Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (Ảnh: Xuân Hải) |
0 giờ 30 sáng ngày 1 Tết nguyên đán Giáp Ngọ.
Chiếc chổi tre trên tay chị Lưu Thị Thọ vẫn miệt mài thu gom những túi, lá rác trên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Bộ quần áo công nhân vệ sinh môi trường sáng lóa sau mỗi ánh đèn xe máy đi ngang qua. Gạt vội giọt mồ hôi đang chảy tràn trên khuôn mặt, chị Lưu Thị Thọ cho biết: Đây là cái Tết thứ 11 tôi đón giao thừa ngoài đường bằng công việc quyét rác tại khu vực đường Nguyễn Trãi vào đến phố Hạ Đình, khoảng dài 2 km.
Chị Tho cho hay, hơn 11 năm nay chị đều làm việc vào đêm 30 Tết tại tuyến đường này, có yêu nghề mới làm được, mỗi khi quyét dọn xong tuyến đường mình phụ trách, nhìn con đường, tuyến phố sạch sẽ chị Thọ vui lắm.
“Hàng ngày, tôi làm đến 16h chiều thì nghỉ, nhưng hôm nay là đêm 30 Tết chúng tôi phải làm cả ngày đến 2 giờ sáng mùng 1 Tết mới được về nhà nghỉ ngơi. Tôi cố gắng dọn thật sạch các ngõ phố để sáng mùng 1 người dân đi chúc Tết đón năm mới trên những con phố, tuyến đường Thủ đô sạch đẹp”, chị Thọ thổ lộ.
Chị Thọ chia sẻ, năm đầu tiên cách đây hơn chục năm, khi mới nhận công việc đúng vào đêm giao thừa, không được đón tết cùng gia đình, tôi cũng buồn tủi lắm, nhưng được sự động viên của đồng nghiệp và sự thông cảm của chồng con nên tôi cũng dần quen với công việc. Để chuẩn bị ngày Tết cho gia đình, chị Thọ phải đi chợ sớm từ 27 – 28 Tết, mua thực phẩm rồi làm sẵn để khi đi làm chồng chị cùng các con ở nhà được đón giao thừa đầy đủ, còn chị yên tâm làm việc.
Chỉ Thọ kể, lúc giao thừa vừa rồi thấy tôi đang phải làm việc vất vả, có người dân đi qua chúc mừng năm mới rồi hỏi: “Chị ơi, chị làm đến khi nào thì nghỉ Tết”, Tôi trả lời “Tôi làm đến khi nào người dân không vứt rác ra đường nữa thì mới nghỉ”.
![]() |
Chị Lưu Thị Thọ (Ảnh: Xuân Hải) |
Đêm 30 Tết, cũng như lúc thời khắc giao thừa, khi mọi người dân đang nô nức đón Xuân và quần tụ bên gia đình thì ở từng góc phố những người lao công vẫn thầm lặng, cần mẫn thu gom rác, làm sạch, đẹp những con đường, tuyến phố của Thủ đô.
1 giờ 15 phút sáng 1 Tết.
Nhặt vội lon bia đang nằm chỏng chơ bên lề đường cho vào túi ni long treo bên chiếc xe đẩy thu gom rác, rồi miệt mài đưa chiếc chổi tre thu đống rác đủ loại trên khu vực đường Nguyễn Trãi – phố Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội, chị Ngô Thị Bích Ngọc (31 tuổi), nhân viên HTX môi trường Thành Công tâm sự: "Đây là năm thứ 2 em đón giao thừa ngoài đường do công việc của mình, ca trực của em từ chiều 30 Tết đến 2h sáng ngày mùng 1 Tết mới được nghỉ. Thấy mọi người được quây quần bên gia đình để đón giao thừa em cũng thấy tủi thân, nhưng vì công việc nên phải làm, nếu ai cũng nghỉ ở nhà thì phố phường Hà Nội sẽ như thế nào để đón năm mới. Công việc của bọn em tuy vất vả nhưng em rất vui, tự hào khi mình được góp công sức để làm sạch đẹp những tuyến đường giúp cho người dân đón tết vui vẻ."
Ngọc cho biết: Để yên tâm khi đi làm, mọi công việc sắm Tết, nội trợ, sắp lễ cúng gia tiên, làm mâm cơm tiễn ông công, ông táo lên trời, chị đều phải nhờ chồng con giúp đỡ. Cũng may chồng chị rất thông cảm với công việc của vợ nên tạo mọi điều kiện để vợ hoàn thành được công việc được giao.
Thời khắc đã chuyển sang xuân, dưới ánh đèn đường từng chiếc xe máy vội vã vút qua, trên xe buộc những cành lộc xanh biếc, bỏ lại sau lưng những tiếng chổi tre vẫn miệt mài thu gom nốt những đống rác còn sót lại, để suốt những ngày Tết Giáp Ngọ, cứ ra đường người dân lại vẫn thấy đường phố Thủ đô luôn sạch đẹp.